Đau đớn đến uất nghẹn nữ sinh bị 41 nam sinh hãm hiếp
Đọc câu chuyện nữ sinh bị 41 nam sinh hãm hiếp, chắc không ai không khỏi đau lòng và phẫn nộ.
Tháng trước, con em đi học về, kể, trên lớp các bạn trai nghịch ngợm hay nhìn vào váy bạn gái, thậm chí có khi lật lên xem. Vì chuyện này em đã tìm gặp cô giáo chủ nhiệm và gặp bố mẹ của các bạn trai kia. Từ đó tình trạng ấy mới chấm dứt các mẹ ạ.
Chẳng biết các mẹ thế nào chứ con em ngay từ 3 tuổi em đã dạy bé những bộ phận cơ thể nào không được để bất cứ ai chạm vào, rồi, không cho ai nhìn cơ thể mình, lúc tắm, lúc đi vệ sinh. Có con gái lo lắm các mẹ ạ. Lo ngày lo đêm luôn ấy. Như con em, ngày nào mẹ cũng dặn dò, vậy mà vẫn sợ. May là con bé có chuyện thì phản ứng ngay và về nhà méc mẹ, nên em mới biết mà xử lý. Chứ như chị hàng xóm nhà em, đau lòng lắm các mẹ ạ. Con gái mới học lớp 7 đã dậy thì, rồi đi học quen bạn trai, gọi chồng chồng vợ vợ gì đó, rồi bị nó dụ dỗ làm chuyện người lớn. Giờ mang bầu tội lắm, cha mẹ không dám nhìn mặt xóm giềng, đành phải bán nhà về quê ở. Thiệt đau lòng!
Làm mồi ngon cho 41 tên quỷ dữ
Báo chí đưa bao nhiêu vụ, chẳng phải để làm các mẹ hoang mang, sợ hãi. Mà trên hết là gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh các bố mẹ. Chứ không theo thói quen ngại đề cập chuyện giới tính của bố mẹ Việt mình thì có mà hỏng hết. Câu chuyện của một nữ sinh bị 41 nam sinh hãm hiếp nghe như sét đánh ngang tai, như ngàn dao xâu xé tâm hồn của một người mẹ nhưng đó lại là một câu chuyện đau thương có thật.
Người mẹ của bé gái khốn khổ ấy đã phải đau đớn đến chết đi sống lại khi đứa con gái mình đứt ruột đẻ ra và yêu thương nâng niu lại trở thành mồi ngon cho quỷ dữ. Ấy vậy mà, sau đó, những kẻ phạm tội lại nhởn nhơ, trâng tráo với tội lỗi của mình, còn gia đình của chúng lại đổ hết mọi tội lỗi cho cô bé tội nghiệp.
Câu chuyện xé lòng những người cha, người mẹ này về sau cũng đã được dựng thành phim, một bộ phim lấy đi nước mắt của hàng triệu triệu người với tựa đề “Mẹ ơi, đừng khóc” (tựa gốc: Don’t Cry, Mommy).
Bộ phim "Dont Cry, Mommy" dựa trên vụ án có thật năm 2004. Ảnh: Internet
Tại sao cô bé 15 tuổi lại trở thành miếng mồi ngon cho 41 nam sinh?
Nếu đã làm cha, làm mẹ, hẳn câu chuyện này không khỏi khiến các bố mẹ phải bật khóc, nghẹn ngào. Một cô bé non nớt, như cừu non giữa bầy sói, bị làm nhục, đe dọa và khủng bố tinh thần ngược lại dù chính mình là nạn nhân của một tội ác tày trời. Còn đau đớn hơn nữa khi không chỉ nữ sinh bị 41 nam sinh hãm hiếp này là nạn nhân mà còn có thêm em gái của cô bé, 13 tuổi, và chị họ cô bé, 16 tuổi. Tất cả những nạn nhân nhỏ bé của tội ác khủng khiếp này đã sống trong sự im lặng của sự đe dọa khi mà tuổi của các bé chưa đủ để biết nên làm gì để bảo vệ mình.
Chỉ đến khi dì của bé biết chuyện thì tội ác mới được phơi bày. Đến đây em bỗng tự hỏi, những câu hỏi đau đớn các mẹ ạ. Không hiểu bố mẹ bé gái ở đâu khi con họ sống trong nỗi sợ hãi khủng khiếp nhường ấy? Họ đã bận đến mức nào mà không nhìn ra sự thay đổi lớn trong những hành vi của con mình? Để rồi cô bé nạn nhân đó đã phải sợ hãi đến mức phải dẫn dụ em gái 13 tuổi và chị họ 16 tuổi đến cho 41 nam sinh kia tiếp tục hãm hiếp?
Phải chăng sự im lặng đáng sợ của bầy cừu vô tội đã vô tình tiếp tay cho những tội ác tiếp tục diễn ra? Thay vì về nhà nói cho ba mẹ sự thật, trình bày với cô giáo, kể cho người thân, trò chuyện với bạn bè, đứa trẻ ấy đã chọn cách chịu đựng cho đến khi xác thân tan nát rã rời và trở thành trung gian của tội ác.
Ít nhất 41 nam sinh tham gia hãm hiếp cô bé nhưng chỉ số ít bị bắt giữ. Ảnh: Internet
Phẫn nộ và đau lòng quá đỗi bởi câu chuyện bi thương này các mẹ ạ. Hóa ra 41 nam sinh kia đã dùng đoạn clip quay lại cảnh hãm hiếp cô bé để biến em thành nô lệ. Thay vì dùng clip đó để vạch mặt bọn chúng, cô bé lại sợ hãi khi bị tống tiền để rồi, với những kẻ đồi bại tồi tệ đã ra tay với mình, cô đã tiếp tay cho chúng hãm hại thêm hai người thân của mình. Để rồi khi sự thật được phơi bày, những kẻ đồi bại thì được trắng án, còn cô bé lại nhận được những lời cay nghiệt từ cha mẹ chúng. Dù đông đảo người dân Hàn Quốc đã biểu tình để bày tỏ sự phẫn nộ, nhưng rồi những gì cô bé phải chịu tiếp theo là hình ảnh và thông tin bị rò rỉ, là sự đe dọa từ những kẻ đồi bại kia, là phải đối mặt trực tiếp với các nghi phạm mà không được bảo vệ.
Dư luận Hàn Quốc biểu tình vì quá phẫn nộ trước vụ án. Ảnh: Internet
Dạy con về giới tính và học cách lên tiếng: Để tới mai là quá trễ!
Gạt đi những giọt nước mắt đau thương sau tất cả tình tiết rợn người của vụ án đau thương này, có những điều rất đáng ngẫm mà em tin là phụ huynh chúng ta cũng phải giật mình:
1/ Nữ sinh bị 41 nam sinh hãm hiếp suốt thời gian 11 tháng, vậy nhưng ba mẹ em không hề hay biết. Tại sao? Có phải ba mẹ em quá bận rộn không còn thời gian để mắt đến con. Hay vì ba mẹ em tin rằng con gái mình sẽ không đời nào chịu khuất phục trước cái xấu, cái ác.
2/ Tại sao cô bé không nói cho bố mẹ biết những gì mình đang gặp phải, để chặn đứng mọi thứ ngay sau lần đầu tiên, để đưa sự việc ra ánh sáng, để cô bé không còn bị làm nhục lần thứ 2, thứ 3, thứ n và em gái cô cũng như chị họ sẽ không trở thành nạn nhân tiếp theo? Có phải cô bé đang sống cô đơn giữa gia đình? Hay vì bố mẹ không tin em nên dù em có nói ra cũng chẳng thay đổi được gì, đó là lý do em chấp nhận câm lặng và chịu đựng.
3/ Bố mẹ cô bé chẳng lẽ không nhìn thấy những sự thay đổi của con mình? Hay có nhìn thấy nhưng vẫn không bao giờ gặng hỏi?
4/ Không nói với bố mẹ, cô bé cũng chẳng kể với bạn bè. Phải chăng ở nơi mà cô sống, nạn nhân của xâm hại tình dục bị coi khinh, bị ghẻ lạnh, bị xua đuổi, chỉ trích cho nên cô bé mới quyết định giấu kín câu chuyện đau đớn của mình?
5/ Cha mẹ của những nam sinh kia, họ đã không hề thông cảm với nỗi đau của nạn nhân, không hề có bất cứ lời nói, hành động nào để xoa dịu nỗi đau mà con cái họ gây ra cho cô bé, lại xát muối vào lòng cô bé, vào gia đình cô khi buông những lời cay độc: "Tại sao chúng tôi phải cảm thấy có lỗi với gia đình nạn nhân? Tại sao không ai xem xét nỗi đau khổ của chúng tôi? Ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của một cô gái đang cố gắng quyến rũ các chàng trai. Họ nên dạy cho con gái họ làm thế nào để không bị cưỡng hiếp". Tại sao cùng làm cha mẹ lại không thể xót cho nỗi đau của những đứa trẻ đáng thương như thế?
Hình ảnh và thông tin của nữ sinh bị rò rỉ trên các phương tiện thông tin Hàn Quốc. Ảnh: Internet
Nữ sinh trong phim đã tìm cái chết để giải thoát cho mình. Ảnh: Minh họa từ Internet
Các mẹ ơi, đã đến lúc chúng ta phải nhìn vào trách nhiệm dạy dỗ của mình. Đừng cho rằng chuyện giáo dục giới tính, dạy con lên tiếng trước cái xấu là chuyện của ngày mai nữa. Nếu bố mẹ nào cũng quan tâm đúng mức đến những vấn đề nhạy cảm này thì những giọt nước mắt tuôn trào cho những vụ án kinh hoàng này đã không phải đổ phải không nào!
Người mẹ trong phim quyết đi tìm công lý cho con. Ảnh: Internet
Từ hôm nay, mẹ nhớ hãy dạy con:
- Dạy cho con rằng cơ thể con là tài sản của con, không ai có quyền động chạm, xâm phạm khi chưa được sự cho phép của con.
- Dạy cho con, ngoài mẹ ra, con không có những hành vi động chạm với người khác, đặc biệt là khác phái, kể cả người thân như ông, chú, cậu…
- Dạy con luôn luôn kín đáo, đừng phô bày cơ thể, đừng nhìn cơ thể ai và cũng không để ai nhìn cơ thể mình.
- Bố mẹ hãy luôn luôn tin con, đừng bao giờ nói với trẻ rằng bố mẹ không tin con, vì như vậy, bé sẽ không bao giờ chia sẻ với bố mẹ bất cứ chuyện gì, và bố mẹ sẽ không biết con đang gặp nguy hiểm.
- Hãy luôn động viên con để con dũng cảm vạch mặt tội ác.
- Nên nhớ, dạy con để bé biết bảo vệ mình hơn là đợi chờ người khác hay đợi chờ kẻ xấu trả giá, vì “chờ được vạ má đã sưng”. Chúng có phải trả giá đến bao nhiêu lần thì những đau đớn, tổn thương của con sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai.
- Nếu bố mẹ biết con đang bị quấy rối tình dục, hãy lập tức chặn đứng điều này.
- Nhiều người sẽ nhìn người bị xâm hại với ánh mắt xem thường, cứ như thể họ mới là tội phạm, bố mẹ hãy ở bên con, cùng con tìm lại công lý, ở bên con, để con không thấy cô đơn, để con biết con vẫn còn có bố mẹ bên cạnh.
Kết thúc của bộ phim “Mẹ ơi đừng khóc” là cái chết đầy đau đớn phẫn uất cùng lời trăn trối của cô bé, cô bé tìm đến cái chết khi đã cùng đường tuyệt vọng. Bố mẹ nếu như đã không bảo vệ được con để con bị xâm hại tình dục, thì cũng hãy ở bên con để con vượt qua những ngày đen tối nhất.