Có mẹ nào có con nhỏ hay ốm như em không? em viết những dòng này khi em cảm giác như đang ở tận cùng của sự đau khổ, dẫu biết trẻ con hay ốm nhưng ốm với tần suất dày đặc như con em thì thật đáng buồn.Con em sinh thường, từ lúc đẻ ra đến 1 tuổi, chỉ 1 lần viêm đươngf hô hấp trên, uống ks 5 ngày và 1 lần sốt phát ban, bé khoẻ mạnh, bụ bẫm, 10 tháng đã biết đi.
13,5 tháng đi nhà trẻ, hai tuần sau bắt đầu ho, vẫn ăn ngủ lên cân bình thường, em cho đi khám thì bác sĩ bảo ho thời tiết, không kê ks nhưng uống không khỏi, em đã hấp quất gừng đường phèn cả tháng cho uống nhưng không ăn thua. tiếp tục cho đi khám ở nhi, xanh pôn, uống 3 đợt kháng sinh không khỏi, cuối cùng đi khám ở bs Thắng thì viêm phế quản co thắt, tiếp tục uống ks, may mắn lần này thì khỏi. Lúc đó là 16,5 tháng, con ho tận 3 tháng, k sốt.
18,5 tháng, con lại ho, sốt, đi khám lại VPQ, uống ks và mấy loại thuốc nữa thì khỏi.
20 tháng, con đi nhà trẻ, khóc 1 tháng liên tục, khàn giọng, viêm họng, lại táng ks.
Khỏi được nửa tháng viêm họng thì đến 21,5 tháng, một ngày đẹp trời, con đang đi học vui vẻ thì cô giáo gọi điện bảo con bị sốt, mẹ qua đón con về. Cho con đi khám, chẩn đoán sốt virus, viêm họng, bs tiếp tục kê 7 ngày ks. Tối đó con sốt cao, uống thuốc hạ sốt không hạ, lau mát cũng không hạ, mẹ hối hận vô cùng là không đưa con vào viện ngay, để con bị giật mấy cái, có lẽ cả đời này mẹ sống trong hối hận vì điều này :(((( vào viện chụp chiếu xét nghiệm máu thì bs kết luận con bị VPQ, kê ks khác và thuốc hạ sốt khác, cho về nhà, tối đó và ngày mai con không sốt, ăn ngoan, chơi ngoan mặc dù vẫn ho. Nhưng đến chiều tối, con lại bắt đầu sốt cao, tím tái, mẹ khóc cạn nước mắt, gọi bố về gấp đưa con vào nhập viện, truyền nước, truyền kháng sinh thì con hạ sốt và đáp ứng với thuốc tốt, 7 ngày con khỏi hoàn toàn, ra viện. Về nhà 1 hôm thì con lại bắt đầu hắt xì hơi liên tục, ho và sốt, mới ra viện được 4 ngày, con lại nhập viện tiếp vì VPQ tái phát. Bác sĩ bảo lần này nhẹ hơn lần trước, tiêm 5 ngày thì cho về và kê ks thêm 3 ngày kết hợp với thuốc dự phòng. Con về nhà nhưng vẫn ho, mặc dù k sốt và ăn uống bình thường. Uống hết thuốc, con không khỏi ho lại sốt lại. Mẹ lại cho con đi khám, lại vẫn VPQ tái phát, uống ks 7 ngày, lần này con còn bị tiêu chảy, nhìn con gầy rộc đi mà lòng mẹ như đứt từng khúc ruột, cầu mong cho người bị là mẹ, đừng là con nữa, con khổ quá rồi! Uống hết ks, con vẫn không khỏi ho, nhưng mẹ đã chán nản và sợ hãi với thuốc lắm rồi nên quyết định không đi khám nữa, miễn là con không sốt, mẹ chịu khó mua thuốc nam, kết hợp vỗ rung long đờm, uống them orerol bù nước cho con, được 5 ngày thì con sốt lại. Mẹ không biết mẹ đã khóc biết bao nhiêu lần khi con ngủ, mẹ không biết nên làm gì cho con khỏi ốm, không biết đến bao giờ con mới khỏi. Hôm qua ngày 12/6, em vừa cho con đi khám lại, lại viêm họng, viêm phế quản, bs kê cho 2 loại ks một lúc với olesom s và thuốc gì nữa em không nhớ. Không biết uống hết đợt này con có khỏi không! hôm nay con lại đi ngoài toàn nước, em cảm thấy tuyệt vọng quá!
Em đang cho con ăn yến chưng được 4 ngày, nay con đi ngoài chắc phải dưngf đến khi nào khỏi, cả tháng nay con hết tiêm lại uống thuốc ks mà không khỏi hẳn, ngày nào cũng cả nắm thuốc, đi tiểu toàn mùi ks mà lòng em như thắt lại. Trước con mập mạp, khoẻ mạnh là thế mà giờ chạy thì xiêu xiêu vẹo vẹo, mặt mũi teo tóp. Nhìn con chơi, con cười mà em cứ khóc, những lúc đấy con không hiểu gì lại khóc theo hoặc chạy đến ôm mẹ, thơm mẹ! Em buồn quá! k biết bao giờ con mới khoẻ mạnh nữa! em sợ con lại mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo nào như suy giảm miễn dịch chẳng hạn. haizzz