Con nhà em lười ăn kinh khủng lại chậm tăng cân nữa các chị ơi !
Con nhà em thuộc dạng lười ăn kinh khủng, đã lười ăn lại còn bị chứng rối loạn tiêu hóa dẫn đến hấp thụ kém nên cơ thể gầy nhẳng và ốm vặt thường xuyên, đi khám bác sĩ được kê bao nhiêu loại thuốc cũng không cải thiện được nhiều. Đây là lần thứ ba trong tháng em phải nghỉ làm trông con. Em gần như đã không đủ kiên nhẫn rồi các mẹ ạ, hầu như tháng nào cũng phải 1 lần ốm ý hix..hix….Đi khám ở bệnh viện, xét nghiệm đủ kiểu, em cũng chỉ nhận được một câu trả lời từ bác sĩ: Con không có vấn đề gì đặc biệt cả, chỉ có sức đề kháng là hơi yếu thôi, cần phải chịu khó ăn hơn nữa L. Mà con nhà em chỉ hay bị ho hen, sổ mũi thôi. Nhưng nhìn con còi cọc em xót ruột lắm, mà sang năm em định cho đi học mẫu giáo, không biết tình hình này có đi nổi ko nữa . Mẹ nào có cùng tâm trạng như em thì vào đây chia sẻ , hay có phương pháp gì hay giúp con ăn ngon và khỏe mạnh thì cùng trao đổi nha. Em đang buồn quá ạ.