Mấy hôm nay đọc vụ chìm tàu ở sông Hàn, em - một người cũng có con nhỏ đau lòng quá khi nhìn xác các em nhỏ, nhìn những giọt nước mắt của cha mẹ mất con, giá mà các con biết bơi. Qua đó mới thấy ở Việt Nam mình các mẹ chưa thật sự chú ý đến việc dạy con các kỹ năng sống như học bơi, thoát hiểm… mà em cũng là một trong số những bà mẹ đó, nhưng trước kia thôi. Bởi sau cái ngày định mệnh đó, em đã quyết định cho con đi học bơi và giờ con em đã bơi xiềng lắm rồi!
Em kể các mẹ nghe ngày định mệnh đó của con em nhé!
Hôm đó, công ty em tổ chức cho nhân viên đi chơi ở miền Tây, do làm mẹ đơn thân không thể gửi con cho ai nên em mang con theo cùng. Con em được 7 tuổi, bé học lớp 2 rồi ạ.
Lần đầu tiên được về miền Tây sông nước chơi nên con rất thích, cứ chạy nhảy khắp nơi. Lo sợ, em luôn để mắt tới con vì bao quanh là sông nước, con lại không biết bơi, nhưng chỉ một phút lơ là em suýt mất con, nghĩ tới giờ em còn hú hồn hú vía.
Đang trông chừng con thì em buồn đi vệ sinh, nhưng không thể dắt con theo được, mới nhờ một cô bạn đồng nghiệp đi cùng trông giúp con. Đến khi trở ra em không thấy con đâu, còn cô ấy đang nói chuyện điện thoại. Hỏi con đâu, cô ấy lúc này mới nhớ và ngớ người ra.
Em gọi con ơi con hỡi vẫn không thấy tiếng trả lời, hồn vía lên mây, linh cảm người mẹ cho thấy chuyện chẳng lành em chạy ra bờ sông tìm con. Trời ơi tim em muốn rớt ra ngoài khi thấy dưới sông con em đang chấp chới. Em la to: Con em không biết bơi, em cũng không biết bơi, mọi người ai biết bơi cứu con em giúp với ạ.
Thằng bé được cứu lên bụng đầy nước, ngất xỉu, mặt tái mét, có dấu hiệu ngạt không thở được phải làm hô hấp nhân tạo một hồi mới tỉnh. Nhìn cảnh người ta vác dốc ngược con trên vai, chạy lòng vòng cho nước trào ra mà em điên loạn. Xót con vô cùng và một nỗi lo sợ xâm chiếm khiến toàn thân bủn rủn không đứng vững, em chỉ có mỗi đứa con này... Ơn trời, nếu lúc đó con có chuyện gì chắc em không sống nổi, em sẽ đi theo con luôn.
Qua chuyện của con em, hy vọng các mẹ chú trọng dạy con kỹ năng này, rất cần thiết đấy ạ, khi mà mỗi ngày mở các trang báo lên cứ đập vào mắt toàn là những tin trẻ chết đuối đầy thương tâm. Nếu các con được học bơi thì đâu nên nỗi.
Không chỉ giúp con an toàn tính mạng, mà học bơi cũng có nhiều cái lợi cho trẻ lắm các mẹ ạ, này nhé:
Giúp trẻ tự bảo vệ mình trước những tai nạn dưới nước: Việt Nam sông nước nhiều, hàng ngày không hiếm những tai nạn xảy ra do trẻ không biết bơi khi không có cha mẹ bên cạnh đó là những lúc đi chơi với bạn bè bị ngã xuống sông, hồ… Do đó việc cho trẻ học bơi sẽ giúp con tránh được các nguy hiểm xảy ra, tự bảo vệ mình.
Kích thích não bộ phát triển: Nhiều nghiên cứu cho thấy bơi lội giúp kích thích não bộ trẻ phát triển tối ưu ngoài việc bổ sung dinh dưỡng ngày. Ngâm mình, vận động trong làn nước mát sẽ kích thích các dây thần kinh của trẻ phát triển, do đó trẻ sẽ thông minh hơn.
Tăng cường sức khỏe: Việc bơi lội thường xuyên sẽ giúp kỹ năng vận động của con tốt hơn, thể chất phát triển, hệ thống miễn dịch tốt hơn những em bé không biết bơi.
Đặc biệt, đối với những bé gầy yếu, lười ăn thì bơi lội sẽ giúp con ăn ngon, ngủ yên, khả năng hấp thu chất dinh dưỡng nhiều hơn từ đó tăng cân và khỏe mạnh hơn. Còn với những trẻ béo phì, thừa cân bơi lội sẽ giúp con đốt cháy năng lượng, mỡ thừa.
Cho con học bơi quá nhiều lợi ích luôn các mẹ ạ, các mẹ thu xếp cho con mình đi học nha!
http://www.webtretho.com/forum/f13/chi-vi-khong-nghe-vo-bau-toi-da-hai-con-minh-quat-queo-kem-thong-minh-ngay-tu-khi-chao-doi-cac-bo-dung-nhu-toi-2261207/
