Các mẹ ở gần khu đô thị Linh Đàm có biết vụ án con dao, cái thớt rơi từ tầng 11 chung cư HH2B xuống đất chưa ạ?


Em cũng ở gần đấy, mới nghe nhỏ bạn kể lại mà sợ quá. Bỗng một ngày con dao, cái thớt rơi từ tầng 11 chung cư xuống, suýt tý nữa thôi là trúng đầu người dân ở đó. Chuyện vầy thôi cũng đã thấy rờn rợn rồi vậy mà khi truy ra tận cùng sự việc còn thấy đáng sợ hơn nhiều các mẹ ạ.


Được biết không phải bỗng dưng hay ai đó sơ ý làm rơi mà là do một cô gái sống ở tầng đó ném xuống. Sự việc xảy ra vào giờ trưa ngày 26/8 nên có lẽ cũng là một may mắn vì không nói, ai cũng có thể hình dung chuyện xấu gì xảy ra nếu con dao trúng người. Và người ném chúng xuống đất không ai khác chính là cô gái kỳ lạ sống cùng bố mẹ ở phòng 11xx, vừa mới chuyển đến sống ở chung cư.



Con dao và thớt từ tầng 11 chung cư rơi xuống đất


Sau khi biết con gái mình gây ra chuyện, gia đình cũng đã xin chịu phạt và xin lỗi mọi người. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều không chấp vì vốn biết rõ cô con gái của bác này vốn bị trầm cảm sau sinh. Đây không phải là lần đầu tiên cô gái này gây chuyện, trước đó còn cả vụ ném nước mắm rồi lấy búa phá cửa của các nhà bên cạnh nữa cơ. Thật ra, theo lời ông bố thì gia đình đã phát hiện con mình bị trầm cảm sau sinh và đưa đi chữa trị. Thấy con đỡ một thời gian rồi mới chuyển đến nhà mới ở cho con khuây khỏa. Ngờ đâu giờ bệnh con không giảm mà còn có dấu hiệu tái phát nặng hơn.


Khổ thân, ba mẹ già lại phải nuôi con gái lúc sinh đẻ mà con lại mang trong mình căn bệnh này nữa thì đúng là bi kịch. Nhưng đàn bà sinh xong, nào có ai cho mình sự lựa chọn?


Mình sinh con mình biết phụ nữ sau sinh khổ trăm bề. Gặp phải người đàn ông yêu thương mình, săn sóc mình từng li từng tí thì con nghĩ đời này còn chỗ dựa mà vượt qua tất cả. Chứ xui xẻo sao mà rơi vào cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” thì chỉ có nước phát điên, phát dại. Hồi em sinh, chồng em cũng chẳng ngó ngàng gì đến mẹ con, con khóc dạ đề suốt 1 tháng ròng làm đêm nào em cũng không thể nào chợp mắt được thẳng giấc. Gặp phải chồng đã không chăm con được ngày nào còn nhè lúc 1-2 giờ đêm về nhà gõ cửa. Nhiều lúc em vừa chợp được mắt, mệt muốn đứt bóng cũng phải lò mò dậy mở cửa cho chồng. Lúc nào điên tiết quá cũng muốn nhốt chồng ở ngoài lắm nhưng rồi dại người sợ chồng đi lung tung xe đụng hay say xỉn trúng gió mà chết nên cũng phải nhịn. Mà sức người nào có nhịn được. Lắm lúc tức chồng, mệt vì con cũng chỉ nghĩ đến cảnh ôm con nhảy lầu chết quách cho rảnh nợ đời nhưng may sao điều đó vẫn chưa thành. Hồi đó ở cữ mà mình khóc dữ lắm, khóc đến mờ mắt vì tủi thân không được chồng yêu thương. Bởi vậy hồi giữa tháng 6, mẹ T. ở Thạch Thất dìm chết con 33 ngày tuổi em đọc tin nào là người run bần bật đến đó. Vụ này hồi đó rùm beng dữ lắm vì ban đầu ai cũng nghĩ có kẻ thù hằn gì nhà ông bà này mới giết cháu. Sau mới ngỡ ra mẹ giết con vì trầm cảm… thấy mà đau, mà buồn!



Mẹ trẻ ở Thạch Thất dìm chết con trai 33 ngay tuổi và viết dòng chữ kỳ lạ trên bậc thang


Chưa qua được mấy tháng thì lại tiếp tục nghe vụ trầm cảm này, trầm cảm nọ, xuất hiện ở đây, ở đó… Càng sống chỉ càng thấy thương người phụ nữ trong cảnh sinh đẻ. Rốt cuộc sau tất cả, hy sinh cho chồng con, người phụ nữ cái gì cũng lãnh hết từ đau đớn thể xác đến tinh thần. Thực ra, trầm cảm sau sinh có nhiều dạng khác nhau. Có những người bộc lộ ra ngoài bằng hành vi cáu gắt, giận dữ, thay đổi tâm trạng thất thường. Nhưng cũng có những người giữ kín. Bản thân người thân trong gia đình khi tiếp xúc cũng rất khó nhận ra.


Các anh chồng thì không chịu tìm hiểu gì về những gì xảy ra với vợ mình sau sinh nên chẳng biết rõ. Nhiều người còn cho rằng trên đời này có căn bệnh gọi là trầm cảm sau sinh. Còn nó người đi làm đầu tắt mặt tối, áp lực công việc hàng ngày thì chị vợ ở nhà chăm con, cho con bú thì phơi phới hơn nhiều. Nhiều chị vợ cố tìm cách nói cho chồng hiểu và giúp mình nhưng các anh thì một mực không tin. Mãi đến khi vợ chết, con chết, ai đó chết hoặc vợ hóa điên thì… mọi chuyện đã muộn.


Các mẹ thấy đó, trầm cảm sau sinh đâu phải chỉ là làm cho gia đình vui không trọn vẹn mà còn nhiều hệ lụy nguy hiểm lắm. Người thì vô thức giết con, người tự giết mình còn người thì đầu óc bấn loạn, không còn như bình thường, sống trọng trạng thái tổn thương tâm lý sâu sắc. Thế nên trầm cảm sau sinh còn nguy hiểm hơn cả các biến chứng sản khoa ấy chứ.


Các mẹ nào còn chưa hiểu gì trầm cảm và những hệ lụy của nó thì nên ít nhất một lần đọc bài này hoặc tag cho chồng mình đọc kỹ vào nha:


Ảnh hưởng của trầm cảm sau sinh:



- Ảnh hưởng đến bản thân người mẹ: Về thể chất, mẹ bị sút cân, suy dinh dưỡng. Về tinh thần, mẹ sẽ bị hoang tưởng, suy nhược thần kinh, có những hành vi nguy hiểm. Nặng hơn nữa, mẹ trầm cảm sau sinh có thể nghĩ đến chuyện tự sát(41.2%).


- Ảnh hưởng đến người thân: Nếu nhẹ, con sẽ không được chăm sóc tốt, chồng mất vui, gia đình bất hòa. Một số người từ trầm cảm sau sinh rơi vào rối loạn tâm thần. Tâm trạng lúc nào cũng muốn trả thù hoặc đối phó vì luôn có cảm giác người khác hại mình. Thậm chí, có những bà mẹ bị trầm cảm sau sinh còn nghĩ con mình bị ma quỉ nhập nên tìm cách trừ tà. Và cách trừ tà đôi khi sẽ lấy đi tính mạng của bé. Ngay cả những người thân khác trong gia đình cũng vậy, có khi bà mẹ mang dao đâm người thân chỉ vì hoang tưởng bị hại.


Nguyên nhân bệnh trầm cảm sau sinh


- Thay đổi nội tiết tố: Sau khi sinh, sự thay đổi nội tiết tố estrogen và progestrogen cũng làm cho tâm trạng mẹ thay đổi thất thường. Hormones tuyến giáp sụt giảm nhanh cũng có thể dẫn đến những trạng thái tâm lý bất ổn.


- Huyết áp, thể tích máu, hệ miễn dịch và khả năng chuyển hóa trong cơ thể đang bị rối loạn cũng khiến người mẹ sau sinh rất mệt mỏi và dễ rơi vào trạng thái tâm lý tiêu cực.


- Những vấn đề phát sinh: tài chính thiếu thốn, mâu thuẫn gia đình, chồng thiếu quan tâm, không có người giúp đỡ chuyện sau sinh… cũng có thể khiến mẹ nghĩ quẫn.


- Gặp khó khăn trong việc chăm sóc con: Nhiều mẹ tự gây áp lực cho mình hoặc chịu áp lực từ người khác phải nuôi con thật tốt. Khi không đạt được kết quả như mong muốn cũng rất dễ dẫn đến mất kiểm soát cuộc sống bản thân.


- Yếu tố di truyền: trong gia đình có người bị trầm cảm (mẹ, chị, cha) thì nguy cơ bệnh cao.


Những đối tượng dễ mắc bệnh trầm cảm sau sinh


- Người từng có tiền sử trầm cảm sau sinh có nguy cơ tái lại khoảng 50%.


- Trầm cảm trước khi mang thai hoặc trong khi mang thai có nguy cơ mắc trầm sau sinh với tỷ lệ 25%.


- Khi bị trầm cảm lúc mang thai, ngưng uống thuốc sẽ có đến 68% nguy cơ rơi vào trạng thái trầm cảm, nếu tiếp tục dùng thuốc thì 25% bị trầm cảm.


- Trầm cảm xuất hiện ở người sinh con so cao hơn so với người sinh con rạ nhưng không loại trừ khả năng.


- Người trẻ dưới 18 tuổi sẽ dễ bị trầm cảm sau sinh hơn vì những căng thẳng từ nhiều phía.


Nhận biết sớm bệnh trầm cảm sau sinh


- Suy nhược cơ thể: Các mẹ sau sinh sẽ cảm thấy đau khổ, vô vọng. Mức độ của cơn trầm cảm tăng dần sau khi đứa trẻ ra đời. Mẹ có thể khóc lóc cả ngày mà không cần lý do. Hoặc ngay cả khi được quan tâm vẫn có cảm giác bị chồng, gia đình, bạn bè bỏ rơi. Tất cả đều có thể vô căn cứ nhưng trong mắt của người mẹ trầm cảm sau sinh hoàn toàn có cơ sở. Dần dà sẽ rơi vào mệt mỏi triền miên, thờ ơ với công việc nhà và chăm sóc con, thậm chí không muốn tắm rửa, chải chuốt.


- Lo lắng: Có rất nhiều mối lo xảy ra với mẹ trầm cảm sau sinh. Có thể mẹ thấy sẽ thấy đau ở nơi nào đó như đầu, cổ, tim, ngực… nhưng bác sĩ lại chẳng thể tìm nguyên nhân của cơn đau đó là gì. Càng không phát hiện ra bệnh, mẹ sẽ càng lo và rơi vào stress. Ngoài nỗi lo bệnh tật, nhiều mẹ còn có những nỗi lo khác như con bệnh, con đau, chồng ngoại tình…


- Hoảng hốt: Chỉ một tình huống nhỏ xảy ra cũng có thể khiến mẹ hoảng hốt và rất khó bình tĩnh trở lại. Nhiều người chỉ cần động vào họ là cũng đủ để hốt hoảng.


- Ám ảnh: Người mẹ trầm cảm thường có một ám ảnh về một người vô hình nào đó hay vật gì đó. Sau đó sinh ra hoang tưởng, nghĩ con mình bị tà ma nhập, bị bệnh nặng hoặc quay ra trách móc bản thân. Thường những điều này không có nguyên do nhưng rất nguy hiểm. Người thân nên đưa đến bác sĩ.


- Mất tập trung: Trí nhớ kém, khó tập trung, hoặc tập trung một lúc sẽ nổi cáu, phát điên. Mẹ bị trầm cảm sau sinh có thể ngồi một chỗ, không làm gì và chỉ nghĩ rằng cảm thấy rất tồi tệ.


- Rối loạn giấc ngủ: Mẹ sẽ cảm thấy stress hơn vào buổi tối, thường rất khó ngủ, thức đến gần sáng, hoặc thức trắng đêm. Nếu ngủ, đêm hay bị thức giấc và thỉnh thoảng gặp ác mộng mà không thể ngủ lại được.


- Không muốn gần gũi chồng: Không còn khao khát gần gũi chồng, thậm chí rất căm ghét.


Đây là những điều nhất thiết mẹ sau sinh và người nhà cần phải nắm rõ để kịp thời điều trị cho mẹ, tránh những trường hợp xấu nhất xảy ra như chị Tr. đã tự tay giết chết con mình.



Xem thêm các bài viết liên quan:


Trầm cảm sau sinh - những câu chuyện thật... giật mình!


Hiểu và vượt qua chứng trầm cảm sau sinh


Hằng ngày nhìn chồng chăm sóc con như thế này, em thương quá các mẹ ạ!


Xem thêm clip: