Thật kỳ diệu các mẹ ạ, sau 3 tháng sử dụng hiện tại con em đã đi ngoài bình thường trở lại. Trước kia 7 – 10 ngày mới đi 1 lần, phân cứng và to thì nay cứ đều đặn 2 ngày đi 1 lần, trộm vía phân mềm và mịn :)



Con em sức khỏe hiện đã ổn, hậu môn bé đã lành và trộm vía tình hình đi tiêu cũng thay đổi theo chiều hướng tốt :) nên em ngồi gõ lại những dòng này chia sẻ cùng các mẹ sai lầm của em để tránh nhé! Vì em biết táo bón là nỗi sợ hãi chung của các mẹ có con nhỏ nhưng hầu hết không ai biết tác hại của nó khủng khiếp như thế nào để phòng tránh cũng như điều trị kịp thời cho con!


Em là mẹ đơn thân vì vậy gánh nặng kinh tế luôn đè nặng lên vai. Nhưng em không thể vừa kiếm tiền thật giỏi và cũng chăm con thật giỏi. Vì vậy em chọn giải pháp thuê giúp việc chăm con để toàn tâm toàn ý kiếm tiền.


Nghĩ mình đã thuê được giúp việc giỏi và có tâm nên em hầu như giao con cho chị ấy, đi sớm về khuya lo công việc. Em cho chị quyết định để con ăn gì, uống sữa gì, chơi gì, xem gì, mặc gì… nói chung em giao tất tần tật vì nghĩ chị gần con nhiều nên hiểu con, hơn nữa chị cũng đã là mẹ của 2 con. Và trộm vía, thấy con từ khi ở với chị ngoan hơn, chịu ăn uống hơn (qua lời kể của chị :(). Thêm nữa con nói rất thích cô C. nên em càng yên tâm khi phó mặc con mình cho chị!


Vừa rồi, chồng chị ấy bệnh nặng nên xin về quê 1 tuần bắt buộc em phải xin ở nhà vừa làm việc online vừa chăm con và biết được sự thật sốc vô cùng các mẹ ạ. Khi em đang làm việc, con đang chơi ngoài phòng khách bỗng chạy đến khóc om sòm.


- Sao vậy con?


- Con đau bụng?


- Con đau bụng thì đi ị nhé, mẹ lấy bô cho con nhé!


- Không mẹ ơi con không ị đâu, đau lắm. Mỗi lần con ị toàn bị chảy máu thôi, con không ị không ị!



Trời, em nghe mà điếng hồn, nào giờ có nghe chị giúp việc nói gì đâu, toàn khen con cái gì cũng tốt. Em rời ghế đi lấy bô dụ con vì sợ nếu bé nhịn sẽ thành thói quen xấu ảnh hưởng sức khỏe. Các mẹ tưởng tượng được không, con bé ngồi ị mà khóc như trời sập vậy :( Mặt đỏ gay, nước mắt chảy dài như thể vừa bị cho ăn đòn rất đau. Phải mất hơn 10 phút sau cho mới cho “thành phẩm” ra, trời ơi nó đen sì, to và cứng như đá vậy lại có máu nữa. Vệ sinh cho con xong, em vạch hậu môn ra kiểm tra thì thấy có vết rách sâu bên trong chứng tỏ là con đã bị bón rất lâu rồi :( thảo nào mà khi nghe đi ị con sợ vậy :(



webtretho


Bị táo bón khủng khiếp vậy nên thảo nào con em sợ đi ị, cũng may em đã có giải pháp trị táo bón cho con. Ảnh minh họa



Mang con đi bác sĩ kiểm tra, bác cũng nói như em nghĩ: con bị rách hậu môn do táo bón kéo dài. Theo đó nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến hậu quả khôn lường khác như: bệnh đại tràng, phát triển không đồng nhất trí tuệ và thể chất do không hấp thu được các vitamin, khoáng chất… :( Và bác dặn dò em nên chú ý đến chế độ ăn của con phải giàu chất xơ, uống nhiều nước. Đồng thời, không loại trừ nguyên nhân có thể do loại sữa con uống không hợp nên mẹ cũng đổi thử xem?


Rời khỏi phòng khám mà em như người mất hồn vậy, sao em làm mẹ có thể tệ như thế chứ :( Em nhận ra rằng kiếm tiền quan trọng thật nhưng con còn quan trọng hơn. Mắc sai thì phải sửa sai, em bắt đầu lên kế hoạch “điều trị” cho con. Đầu tiên, em thay đổi chế độ ăn uống giàu chất xơ, bắt con uống thật nhiều nước. Tiếp đến đổi sữa cho con, vì như lời bác nói con bón có thể còn do sữa. Trong một số sữa công thức bán trên thị trường hiện nay một số loại lượng đạm trong quá trình chế biến chưa đúng chuẩn nên bị biến tính làm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa khiến bé bị bón, mà điều này hầu như ít mẹ biết.


Tham khảo một số mẹ có con nhỏ, em được giới thiệu đổi sang Friso – Đây là một trong những loại sữa mát hàng đầu tại Việt Nam áp dụng công nghệ LockNutriTM - giúp bảo vệ tối ưu lượng đạm trong sữa gần như tự nhiên. Chưa kể, loại sữa này còn bổ sung chất xơ, sử dụng đường tự nhiên giống đường có trong sữa mẹ nên tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ, tránh tối đa táo bón. Tìm hiểu thêm, em còn được biết Friso có nguồn nguyên liệu chỉ nhập khẩu từ một nguồn duy nhất là Hà Lan, không lo sợ hàng giả, kém chất lượng :) nên hoàn toàn yên tâm cho con uống!


Và thật kỳ diệu các mẹ ạ, sau khi đổi sữa cho con cộng kết hợp thay đổi chế độ ăn uống giàu chất xơ hiện con em đã đi ngoài bình thường trở lại rồi, vết nứt hậu môn cũng lành và con không còn sợ đi ị nữa. Trước kia 7 – 10 ngày mới đi 1 lần, phân cứng và to thì nay cứ đều đặn 2 ngày đi 1 lần, trộm vía phân mềm và mịn các mẹ ạ!