Chào các mẹ thông thái,


Em và chồng đều 26 tuổi và cưới nhau gần 2 năm. Do cảm thấy còn trẻ và còn ham chơi nên sau khi cưới năm đầu tiên tụi em thống nhất kế hoạch và tránh thai bằng cách xuất ngoài. Sang năm thứ hai (tức năm 2016) chồng có nhắc lại và mong muốn có con vì ba mẹ chồng em hối thúc cũng nhiều, sợ kế hoạch lâu quá bị tịt luôn nên từ tháng 3 năm nay 2vc cũng nhất trí thả và chờ duyên với con.


Em và chồng qh cũng không thường xuyên lắm (mỗi tuần tầm 2-3 lần). Em dùng app điện thoại đánh dấu ngày kinh nguyệt và ngày qh để app tính khoảng thời gian rụng trứng. Lúc đầu em cũng háo hức lắm nhưng chờ mãi 4,5 tháng chưa thấy tín hiệu gì thì em cũng bắt đầu sốt ruột và đi khám. May mắn là bác sĩ siêu âm và khám lâm sàng thì bảo buồng trứng của em bình thường.


Tháng này em bị trễ kinh 10 ngày rồi các mẹ ạ và 2 ngày nay thì thấy hiện tượng rỉ máu màu nâu (giống như mình có kinh và sắp hết đấy ạ) cộng với tâm trạng khó chịu trong người cứ như cả thế giới quay lưng lại với mình mặc dù chả ai làm gì em. Em thấy em cũng chán ăn (lúc trước em ăn như heo) và ko hứng thú với những món trước đây em ưa thích. Ngoài ra em còn triệu chứng đau lưng nữa ạ.


Em đọc trên mạng thì thấy các bác nói nếu có những triệu chứng trên thì là dấu hiệu sớm của mang thai cơ mà hôm qua em mới thử que thì chỉ thấy 1v các mẹ ạ.


Mẹ nào có kinh nghiệm thì tư vấn hộ em! Em cảm ơn cả nhà