Chào các mẹ! Cách đây hơn 5 tháng em bị mất 2 bé con khi ở tuần 22 (thai TTON), em đau đớn vô cùng nhưng cũng phải cố gắng vượt qua vì không muốn những người thân phải đau lòng thêm nữa. Thời gian vừa rồi vợ chồng em lấy lại tinh thần, tính tháng 6 này sẽ chuyển phôi trữ tiếp. Em bị ĐNBT nên kinh nguyệt không đều, sinh xong 3 tháng không thấy kinh nguyệt mà thấy ra nhiều huyết trắng nên em đi khám ở bv Mê Kông, bs kê cho em thuốc tránh thai, uống xong thì nửa tháng sau em mới có kinh. Đến bây giờ đã hơn 1 tháng rồi mà em vẫn chưa thấy lại nên tuần trước em có thử que quickstrip thì 1v, sáng qua tự nhiên em thử thì lại thấy 2v (v2 hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy), em lôi thêm 1 que quickstrip khác thì kết quả vẫn như thế. Bất ngờ quá nên trưa em gọi chồng em về ngay rồi chiều đưa em đi xét nghiệm hcg vì muốn phát hiện sớm để dùng thuôc nội tiết giữ thai thế mà kết quả hcg chỉ có 0.5 tức là em không có thai. Em buồn 1 nhưng thương chồng em gấp 10. Đúng là ông trời muốn trêu đùa vợ chồng em làm vợ chồng em cứ tưởng các con lại về với mình. Em lên mạng tìm hiểu thì thấy loại que quickstrip này rất hay cho kết quả dương tính giả (nhưng đợt trước em có bầu cũng thử loại que này và cho kết quả chính xác mà, hic...) hoặc em bị rối loạn nội tiết. Em hoang mang lắm, không biết có nên nuôi hi vọng nữa không đây?! Sáng nay tính đi mua mấy loại que quickstick hay chip chip về thử nhưng giờ em nản quá rồi nên lên đây xin lời khuyên của các mẹ.