Có mà nằm mơ, hiệu trưởng trường học Việt Nam còn lâu mới được như thế!
Lướt facebook, tình cờ đọc được chia sẻ của người bạn về bức thư của hiệu trưởng trường học ở Singapore gửi cho học sinh trước kỳ thi, em đọc mà cứ mơ mãi các mẹ ạ. Ước gì, hiệu trưởng của các trường ở Việt Nam mình cũng tuyệt vời như thế này nhỉ :)
"Kính thưa quý phụ huynh.
Kỳ thi chuẩn bị diễn ra. Tôi hiểu quý vị đang hồi hộp, ai mà chả mong con em mình làm bài tốt cơ chứ.
Nhưng tôi mong quý vị ghi nhớ điều này. Trong số những em sẽ bước vào phòng thi trong vài ngày tới, sẽ có một họa sĩ. Mà một họa sĩ không nhất thiết phải giỏi toán.
Trong đó còn có một thương gia, mà thương gia thì không cần phải am tường lịch sử và văn học Anh quốc.
Hay như một nhạc sĩ tương lai, không nhất thiết phải được điểm cao môn hóa.
Nếu cháu có tố chất để trở thành một VĐV thể thao thì điểm thể chất tất nhiên là quan trọng hơn vật lý, như Schooling của chúng ta vậy.
Nếu con em quý vị được điểm cao, tuyệt vời. Nếu không, đừng hoài nghi chúng, đừng làm tổn hại đến sự tự tin của chúng.
Cứ nói với con mình: Không sao con ạ, đấy chỉ là một kỳ thi. Còn rất nhiều thứ quan trọng hơn trong cuộc sống của ta.
Nói với con mình: dù điểm cao hay thấp, bố mẹ vẫn yêu con, bố mẹ không trách con.
Hãy làm việc này vì con mình rồi chứng kiến chúng bước ra thế giới. Một kỳ thi, một điểm số thấp không được phép lấy đi giấc mơ và tiềm năng của chúng.
Và cuối cùng, mong quý vị hãy hiểu: kỹ sư và bác sĩ không phải là những người duy nhất hạnh phúc trên đời này.
Không biết các mẹ sao, chứ khi đọc bức thư này em cứ ước các mẹ ạ!
Ước các em nhỏ được học theo tinh thần học mà chơi, chơi mà học chứ không phải học kiểu nhồi nhét như hiện giờ. Tội quá, giờ lớp 1 thì phải học đọc, viết từ mầm non mất hết cả tuổi thơ. Vì học theo kiểu nhồi nhét nên các em không có thời gian ăn, ngủ nghỉ, người lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, căng thẳng, thương! Không chỉ con khổ, mà ba mẹ cũng khổ sở theo con :(
Ước các em không phải rơi vào mớ hỗn độn kiến thức (nhiều khi chả thực tế tí nào), bị áp lực thi cử, thành tích để rồi dẫn đến trầm cảm, thần kinh, tự tử (đáng buồn là tỉ lệ này càng lúc càng gia tăng, theo số liệu là có 73,1% các em bị rối loạn tâm thần :()
Ước các em được học nhiều kỹ năng, thực hành ngoại khóa nhiều hơn các lý thuyết suông như hiện tại mà em khẳng định học xong là quên ngay vì nó không áp dụng vào cuộc sống được (em nói điều này hơi phản động tí, nhưng thực tế nó là nhự vậy đấy ạ!)
Hic, em ước chỉ ước đơn giản vậy thôi cho các em học sinh đỡ khổ và cảm thấy mỗi ngày đi học là một ngày vui chứ chẳng phải khổ sở như hiện giờ :( Nhưng... biết bao giờ cho đến tháng 3 các mẹ nhỉ :)