Khổ lắm các chị ạ. Cưới nhau 3 năm rồi chưa con, và xác định 2 vợ chồng thuộc hiếm muộn rồi, đi khám Từ Dũ làm đày đủ các xét nghiệm, bác sĩ nói em bình thường ocnf chồng hơi yếu. Mà lúc vc sinh hoạt em cũng để ý, tinh anh ấy loãng quá chừng. Vậy đó, ba mẹ chồng cũng biết, mà em bảo đi thụ tinh thôi chứ để vậy hoài cũng không được kết quả mà lâu ngày em lại khó mang thai, mẹ chồng em nhất quyết không cho thụ tinh, kêu cuối năm đi khám lại rồi về quê bốc thuốc uống. mẹ chồng em vẫn đinh ninh rằng không phải do con bà, con bà khỏe manh bình thường. Lúc thì bảo con cái trời cho cứ từ từ nhưng lúc ngồi đông người cái nói hạch họe vệc con cái với vc em. Mà chồng e thì nghe ko vừa tai thì ảnh bỏ đi, còn mình em ngồi đó chịu tran thôi. Trong lời nói của bà cứ có ý như đổ tại do e mà ko có con dc đó, bà bảo tới năm 2018 mà 2 vc ko có con thì biết tay với bà, rồi thì bà bảo qua năm Tuổi gà này rồi mới có e bé được. Em khổ lắm thôi.
Mong mỏi con từng ngày đã khiến em khổ sở lắm rồi, koo đến nhà ông bà thì ko dc, đến thì có đông người cái bà nói này nói kia e cũng chết nản. Chồng em thì chẳng nói năng gì cũng chẳng quan tâm chuyện có con hay như thế nào. EM thì mong suốt, nhiều khi cứ gần tới ngày cái lại hi vọng các chị ạ. CÓ lúc từ nhủ thôi đừng để ý, kệ đi, mà vẫn cứ để ý thôi.
VC em thì ko có tiền riêng nên cũng khó, làm thụ tinh giờ cũng 70 triệu chưa kể chưa chắc đã thành công ở lần đầu. Có chị nào cũng đang mong con như em ko.
Hàng xóm nhà em hở là đậu thai liền mà bỏ ầm ầm, em xót quá chừng, mình mong hoài ko được người ta có thì bỏ đi. Thiệt xót xa hết sức.