Chào các mẹ !


Mình muốn tìm thêm người để đủ 1 lớp TOÁN 9 cho các con.


Mình được bà bạn mách nước là đã cho con theo học thầy Hiếu lớp 9 vừa rồi, khoe con được 7,75 toán thi lên cấp III, mình ban đầu nghe thế chả có ấn tượng vì số điểm đó phải nói là khá khiêm tốn so với điểm toán mình yêu cầu con thi chuyển cấp nhưng sau khi bà ấy bảo đầu năm lớp 9 còn không nghĩ đến việc con thi nổi vào lớp 10, điểm toán các năm trước cũng 8 phảy nhưng toàn điểm đi xin chứ con bà hồi đó 1 chữ toán bẻ đôi không biết. Mình cũng đã liên hệ và cho con đến học thử thầy Hiếu. Thú thực, ban đầu nghe bạn bè giới thiệu mình cũng chẳng tin lắm,nhưng có hy vọng còn hơn là không. Mình cũng đã thử tìm hiểu thông tin về thầy và biết thầy đang dạy tại Trung tâm Daytot.vn (http://daytot.vn/giao-vien/Giao-vien-toan/Nguyen-Huu-Hieu-26.html ) nhưng trung tâm này thấy cũng không nổi lắm, nên mình tiếp tục search video của thầy theo gợi ý của bà bạn thì thấy những bài giảng của thầy trên youtube (https://www.youtube.com/watch?v=RNTllu2wd-Y&list=PLP-FN_JtJOYMd0Zcd7oxZk6gIaGcB9cYl&index=2)


Con mình là đứa bướng bỉnh, không thích học, đặc biệt là môn toán. Mình đã cho con đi học nhiều trung tâm,thuê cả gia sư đến nhà dạy nhưng cũng chỉ được vài buổi, huống hồ lớp thầy dạy cả chục bạn. Đứng đón con sau buổi học đầu tiên,thấy con ra mà tươi cười, mình cũng thấy vui vui. Những buổi sau con tự giác xin mẹ đưa đi học thầy, về nhà tự giác làm bài tập,không để ba mẹ thúc giục, thấy mừng mà lại thấy lo vì lớp thầy đã dạy xong kiến thức học kì I rồi nên thú thật con không hiểu hết bài thầy giảng nên mình nảy ra ý định mở thêm lớp mới để mời thầy.


Hiên tại mình đã có 3 mẹ cùng chí hướng, nhưng vẫn cần tìm thêm để đủ lớp cho các con học đồng thời có sự ganh đua để tạo tinh thần học tập cho các con.


Các mẹ có nhu cầu có thể liên lạc cho mình theo số 0973968895 (mình tên Giang) hoặc liên hệ trực tiếp với thầy Hiếu theo sdt 0989643463 nhưng nhớ bảo là lớp mới phụ huynh đang tổ chức để thầy hiểu vấn đề không là thầy không nhận vì lo không đuổi được kiến thức nhé.