Hôm nay đọc được status của Tuệ Nhi, thấy anh chồng trong câu chuyện thật là tâm lý, biết thương vợ thương con. Biết vợ ở nhà chăm con cực nhọc, nhưng quan trọng hơn hết là vợ cần chồng luôn bên cạnh, biết quan tâm đến vợ, không bỏ bê vợ ở nhà mà bù khú với bạn bè.


Mình biết có nhiều cặp vơ chồng, mặc dù gia đình giàu có, sung sướng nhưng người vợ vẫn cảm thấy cô đơn, hạnh phúc chưa trọn vẹn. Mặc dù lấy chồng giàu có, giỏi giang nhưng nhiều chị em của mình vẫn cô đơn, buồn tủi. Lấy chồng về ở nhà chồng, đã bước vào một gia đình xa lạ, phải sống cùng với những người lạ, phải tìm hiểu và tập làm quen với tính từng người, làm quen với nếp sống gia đình mới đã vô cùng khó khăn rồi, người phụ nữ cần nhất lúc này là chồng bên cạnh để cảm thấy bớt cô đơn, để nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới, gia đình mới. Vậy mà, có nhiều người vẫn sẵn sàng để vợ vò vỏ ở nhà mỗi đêm để bù khú với bạn bè, đến khi say bí tỉ mới trở về. Rồi đến khi có con, tình hình vẫn không được cải thiện mấy, cũng chỉ một mình người vợ vật lộn với con, rồi dẫn đến nhiều mâu thuẫn phát sinh với mẹ chồng, gia đình chồng mà chắc chắn người vợ còn lạ nước lạ cái sẽ không có sức giải quyết, và vai trò của người đàn ông với tư cách là người đứng giữa, nếu là người hiểu chuyện và đủ cảm thông với vợ sẽ hành xử đẹp, để giúp vợ có thể dễ thở hơn khi ở nhà chồng, và vì thế cuộc sống gia đình yên ấm, hạnh phúc hơn :)



Có mấy thằng đàn ông nào sẵn sàng dẹp tự ái, sĩ diện qua một bên, chịu mang tiếng là sợ vợ để từ chối một cuộc ăn nhậu cùng bạn bè, ở nhà với vợ con. Đàn ông có tính sĩ diện rất cao, nhiều khi ảo tưởng, nếu để cho thằng khác biết mình ở nhà chăm con, lau nhà, phơi đồ giúp vợ thì không đáng mặt đàn ông, những thằng khác biết sẽ bị chê cười, vì thế mà có nhiều vụ cười ra nước mắt, chồng, người yêu sẵn sàng quát nạt thậm chí đánh vợ/người yêu trước mắt bạn bè để ra vẻ ta đây không sợ vợ. Chỉ thấy tội cho những mẹ, chị, em lấy phải những người như thế :(



Đoạn status tâm đắc này nhận được rất nhiều sự quan tâm của chị em phụ nữ, họ đều mong muốn người chồng của mình sẽ tâm lý như thế này, dù chỉ trong một lần thôi để thấy được là người vợ sẽ cảm thấy hạnh phúc như thế nào. Và đổi lại, nếu là người vợ hay la cà, bỏ bê con cái, bếp núc nguội tắt, nhà cửa bề bộn thì chồng sẽ cảm thấy như thế nào. Một gia đình hạnh phúc, một tổ ấm luôn nồng nàn, ấm áp cần lắm sự vun vén của cả hai vợ chồng, nếu chỉ là sự cố gắng của một người thì không thể nào trọn vẹn được. Vì thế nếu anh chồng nào có đi ngang qua, đọc được đoạn status này thì hãy nhớ rằng phụ nữ chúng mình luôn cần lắm một người chồng am hiểu và thấu đáo như thế này :)



P/S: gửi đến các bạn của chồng, nếu chồng chúng tôi vì muôn vàn lí do gì đấy không đến với các anh trong các chầu nhậu, thì các anh cứ cạch mặt chồng chúng tôi ra, chúng tôi cảm ơn!


Được ngày chủ nhật vừa mở mắt thằng Quân đã gọi:



- 8h làm trận kèo với bên cảng không?



- Tao bị trẹo chân không đá bóng được đâu.



Vợ đang ẵm con nghe thế hỏi với:



- Anh bị trẹo chân lúc nào vậy sao không thấy kêu ca gì?



- Đâu, nói thế cho nó đỡ gạ, không có mình nó gọi thằng khác. Lát anh cho con Bông đi chợ Hàng chơi.



Chủ nhật người ta đổ dồn ra cái chợ trời này, kẻ ngắm chó mèo người mua cây cảnh. Bố thì toát mồ hôi, con gái thì cười khành khạch.



- Tuấn cho con gái đi chơi ah?



Thằng bạn cùng xóm trọ hồi học đại học tay bắt mặt mừng kéo vội vào quán làm cốc bia tươi.



- Lâu không gặp rồi nhỉ, có 4,5 thằng với nhau chúng nó tụ tập suốt mà chẳng thấy mặt cậu.



- Uh, thì công việc rồi vợ con lu bu quá!



- Ôi giời, việc ngày nào chả làm, vợ ngày nào chả gặp. Đời được mấy tí cũng phải có lúc sống cho mình với anh em chứ. Tao đang đi mua thêm đồ, mấy thằng nó đang ở nhà, rồi mày qua nhậu cùng cho vui.



Câu chuyện đang hứng khởi thì mình có điện thoại:



- Alo bố gọi con ạ, vâng…vâng con biết rồi con về ngay đây.



- Ông già tao gọi về đưa ông đi có việc.



- Uống thêm cốc nữa đã...



- Thôi, mày biết tính ông già tao rồi đấy. Không về ngay lại ầm hết nhà cửa.



......



- Này, em gọi tiện đường về thì anh mua cho con hộp sữa sao anh cứ bố bố con con huyên thuyên gì thế ?



- Khổ lắm, gặp thằng Tân uống với nó cốc bia, nó lại rủ đi nhậu không huyên thuyên thế thì từ chối làm sao được.



- Ngoan nhở, nhưng luyên thuyên với em thì anh cứ liệu. Ah zalo anh có tin nhắn đấy, cái Loan mối tình đại học sắp lấy chồng Tây kìa, nó mời cả nhóm anh đi.



- Uh để anh xem.



Mình với vợ công khai cả mật khẩu facebook, zalo cho nhau. Mình thì chả có gì nhưng đúng là đàn bà toàn thấy buôn chuyện phấn son quần áo, than thở chuyện con thơ mẹ chồng, haiz.



- Loan hả, bao giờ em cưới?



- Thứ 4 tuần sau, cưới xong em cũng bay luôn.



- Mọi thứ thu xếp xong xuôi hết rồi chứ, lớp mình em mời đông không?



- Tầm chục người, nhóm anh với mấy đứa thân thân nữa thôi. Nhưng em muốn mời anh café, anh đi nhé.



- Có việc gì không em?



- Hi, thì anh dù sao cũng đặc biệt hơn mấy người kia mà, cũng chẳng biết bao giờ mới gặp lại nhau nữa. Anh có thời gian thì tối nay mình ôn tí kỉ niệm cho vui thôi.



- Chắc không được rồi em, tối nay mẹ vợ anh sang chơi với cháu.



- Thứ 3 chồng em mới qua Việt Nam. Nên tối mai em cũng rảnh.



- Vợ anh vẫn đang ở cữ, lại thêm đứa nhỏ vướng chân chẳng đi đâu được. Em thông cảm nhé, thứ 4 bọn mình gặp nhau ở đám cưới sau, anh off đây, anh đang dở tí việc, bye em!



- Vợ đưa Sâu anh ru ngủ cho rồi ngả lưng tí đi. Lát em gọi cho cậu sang đây chơi, hai anh em nhậu tí cho có không khí cuối tuần ...!



........



"Ah ơi, nhà tôi có hai vịt giời



Nuôi cho béo mẫm đến thời bay đi



Ah ơi, con gái chỉ có xuân thì



Chồng mà không tốt sầu bi cả đời..."


Theo Tuệ Nhi



“Ba mẹ con tốt số đẻ được con gái như con, bà hay khoe với bác là tháng nào con cũng biếu vài triệu”, em nghe mà chết lặng…


"Anh có ước bữa ăn này được đích thân em nấu không?", và anh chồng trả lời đầy bất ngờ!


Trời ơi, sao thằng bé này khác xa ảnh trong kết quả siêu âm quá vậy, có phải con tui không bác sĩ?