Hôm nọ đi chơi, thấy con bà chị thụ động không nói năng gì mấy, ngồi tám một hồi lòi ra đủ thứ chuyện này các mẹ ạ:



Kiểu như bà chị đã giành nói hết phần. Con mới chỉ tay vào hũ sữa đã cướp lời: “Muốn uống sữa phải không, mẹ lấy cho”....



Vậy nên so với các đứa trẻ khác, con 22 tháng vẫn chưa biết nói. Gọi ba mẹ chẳng mấy sành, thỉnh thoảng bắt chước hành động như làm vương vãi hạt dưa thì lấy giẻ để lau, cầm cây gậy mát- xa đập vào người như bà vẫn làm. Trong khi ở giai đoạn này con người ta đã phải có ít nhất 20 từ để nói hoặc nói được những từ như “bố ơi”, “yêu bố” này nọ rồi chứ!



Đi nhà trẻ cũng vậy, cô chỉ cách lấy cho cô quyển vở nhưng mãi vẫn chưa làm được, đến cả người lạ vào chơi dạy cách bye bye cũng không chịu làm đấy các mẹ!



Lướt ngang forum mấy ngày nay cũng có chị hỏi han chuyện con chậm nói, em nghĩ do mẹ chưa kích thích bé nhiều đó.



Muốn con nói nhanh, ngay giờ cần kích thích con nói nhiều hơn!



Ví dụ như con đòi gì, thì cần chỉ cho nó biết đây là gì và bé cần thì phải nói đúng mình mới lấy.



Cho con biết các từ ngữ gần gũi: Mua sách có hình, đọc to các con vật trong các bức tranh để con bắt chước, chỉ cho con cách con mèo kêu, con vịt kêu, hát cho con nghe, dạy con tập hát…


webtretho



Năng nói chuyện thủ thỉ với con, kiên nhẫn nghe trả lời và kiên nhẫn giải đáp: Ví dụ khi con nói “chó con sủa” thì mẹ có thể đáp lại bằng câu hoàn thiện hơn như “đúng rồi, chó con đang sủa đấy!”



Tập cho con nói thành câu: Ghép các từ vào với nhau chứ không còn để nguyên si như: Ăn cơm, uống nước, chai nước, bánh ngọt.



Dù vậy nguyên nhân khác có thể đến từ bé như là bị với lưỡi, lưỡi ngắn, nghe không được… nên cũng rất cần đi khám để rõ hơn.



Nếu các mẹ thấy con mình nói chậm thì xem thử vài điều trên đây có sử dụng được không nhé ;)