Thật tình là khổ sở lắm mấy mom ạ, mang thai tập 2 dc 8 tháng rồi mơií bị, cảm giác khó chịu cực kì. Đứng lên ngồi xuống như cực hình vậy. vô mấy topic thấy nhiều mẹ cũng bị quá mà đọc cứ hoang mang mãi các mom bảo bị trĩ thì không nên sinh thường mà m thì mong muốn dc sinh thườngvừa khỏe mẹ khỏe cả con. Nhưng tìm hiểu thông tin thì chẳng có gì để trị cả, hoặc sinh xong mới trị dc. Buồn ghê gớm luôn. Nhưng mấy hôm nay dc mách 1 mẹo cục đơn giản mà m thấy cũng có hiệu quả nhưng chưa hết hẳn, búi trĩ có dấu hiệu nhỏ lại và bớt đau nhiều. Đợi thêm vài hôm có hiệu quả hẳn m share lên cho các mom nhé. M cũng định đợi vài hôm nữa có kết qa rùi mới share nhưng mà sáng nay sau 2 hôm thục hiện thấy có tiến triển tốt nên phấn chân quá share trc cho có tinh thần.