các mom ơi, em đang vô cùng mệt mỏi và buồn bã khi đi siêu bác sĩ nói em bị phù rau thai ( bánh rau dày 89mm) , thai nhi bị tràn dịch màng ngoài tim và ổ bụng. thai phát triển kém so với chuẩn ( hiện tại em được 27 tuần nhưng thai mới được 24 tuần ). Đã hội chẩn liên viện ( bệnh viện PHSN). nhưng họ tạm thời chưa có chỉ định đình chỉ thai, nhưng họ nói vẫn cần về suy nghĩ vì tình hình thai nhi tiên lượng nặng sẽ lưu sớm hay muôn thôi :(. em đã làm hết các xét nghiệm. cả xét nghiệm tan máu ( hai vợ chồng bị một người một thể tan máu, em bị beeta, ck em alphal nên không vấn đề cả. Hôm nay đi siêu âm lại, tình hình con vẫn thế, họ nói em nên suy nghĩ đình chỉ sớm kẻo ảnh hưởng đến me. các chị ơi em vẫn thấy con đạp, nó vẫn sống trong bụng em, mà bắt em viết giấy đình chỉ thì thật nhẫn tâm với hai mẹ con em quá. :(. em quyết sẽ theo dõi đến cùng, đến khi nào con bỏ em thì em mới chịu. các chị có ai từng bị như em mà vẫn có thể cứu dược con, vẫn sinh con ra được khỏe mạnh chưa ạ? cho em xin ít tinh thần để sống tiếp với ạ!!!! em cảm ơn!!!