Em có kết bạn với mẹ bé Nhật Linh, chị Nguyên nên hay xem các bài chia sẻ của chị về con gái.



Phải nói, em rất thích cách nghĩ và cách làm của chị, chấp nhận sự thật phũ phàng rằng con đã mất và chị không bi lụy, đau thương “Thương con thì phải làm gì cho con chứ không phải cứ chỉ ủ rũ mãi 1 chỗ rồi để con phải chịu ấm ức. Nhiều người còn bảo là hãy đốt hết quần áo, sách vở, ảnh của con đi cho đỡ nhớ này kia, mình chẳng việc gì phải làm thế, làm thế khác gì hèn nhát và muốn phủi bỏ con khỏi cuộc đời mình? Khác nào xóa nó khỏi ký ức của mình? Tôi không bao giờ làm thế”.



Do đó, em cũng thấy bức xúc cùng với chị khi có người vào “dạy” chị rằng nên làm thế này thế nọ khi con mất. Và nhân đây em cũng xin mạn phép gửi chị gì đó vài lời.


webtretho


webtretho



Chị gì đó ơi,



Chị ơi, con mình mang nặng đẻ đau nuôi lớn bằng chừng đó rồi một ngày bỏ mình đi xa, hỏi sao không đau lòng nhất là khi con bị sát hại một cách dã man như vậy. Nhưng mỗi người mẹ sẽ lựa chọn một cách khác nhau để thương nhớ con mình.



Có người sẽ lựa chọn cách gục ngã, nằm vùi xuống, khóc lóc nhớ thương con mình đến không còn thiết sống.


Cũng có người mẹ mạnh mẽ như chị Nguyên, chọn cách đối diện sự thật và yêu con bằng cách rất riêng của mình: giữ lại tất cả các kỷ vật của con, đăng hình con lên để đỡ nhớ mong, để cho con có cảm giác không lạnh lẽo, cô đơn nơi xa kia cho con có một chỗ quay… về.



Và rằng, facebook dù là mạng xã hội, nhưng đó cũng là ngôi nhà “riêng” của mỗi người. Ở đó, chủ nhân có quyền chia sẻ mọi tâm tư, tình cảm của mình (miễn rằng không vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục)… và chị, nếu thích thì xem không thì lướt đi, tại sao lại nói những lời khó nghe như thế với người mẹ đã quá đau khổ kia. Chị ấy đăng facebook hình ảnh con, lướt facebook hằng giờ thì có liên quan gì đến chị ạ?



Chúng ta, đã không thể yêu thương nhau, không thể nói với nhau 1 lời tử tế thì tốt nhất nên im lặng, chứ đừng lấy cái suy nghĩ chủ quan, cá nhân của mình để rồi áp đặt người khác và bắt người ta phải như mình nhé!



Cuối cùng, thành thật xin lỗi chị vì chúng ta chả liên quan gì đến nhau, nhưng vì sao em phải nói ra điều này vì em bức xúc quá ạ. Là người ngoài đã thế, huống chi chị Nguyên chị ấy sẽ đau lòng biết nhường nào?



Chị thấy em nói có đúng không ạ???



Và đây, để mọi người có thể hiểu thêm về việc chị Nguyên đang làm, em xin mạn phép chia sẻ đoạn tút của chị ạ!



Nhiều người bảo "tại sao suốt ngày nó lên facebook đăng ảnh con nó lên mạng cho thiên hạ bình luận, không để con bé yên nghỉ này kia, kể cả người nhà cũng có người mắng là đăng lắm, rồi thương con thì để trong lòng.... này kia... mình lại không thế, nhớ con thì lại càng hận kẻ sát nhân kia nên muốn cho cả thế giới biết tội ác mà nó gây ra. Con do mình dứt ruột đẻ ra mà! Con chỉ bị ngã trầy tí da đã xót rồi chứ đừng nói là bị thằng sát nhân nó sát hại dã man như thế! Người ngoài còn căm huống chi là mình. Mình là người hiểu con mình nhất, con không thể an nghỉ khi kẻ thủ ác vẫn câm miệng và định Phủi bỏ hết tội nỗi nó gây ra với con, nó vẫn ăn tốt, ngủ ngon hằng đêm còn con mình thì lại phải nằm lạnh dưới 3 tấc đất. Thương con thì phải làm gì cho con chứ không phải cứ chỉ ủ rũ mãi 1 chỗ rồi để con phải chịu ấm ức. Nhiều người còn bảo là hãy đốt hết quần áo, sách vở, ảnh của con đi cho đỡ nhớ này kia, mình chẳng việc gì phải làm thế, làm thế khác gì hèn nhát và muốn phủi bỏ con khỏi cuộc đời mình? Khác nào xóa nó khỏi ký ức của mình? Tôi không bao giờ làm thế. Con chỉ mất về mặt thể xác thôi, mình sẽ lưu giữ hết những hình ảnh và kỷ niệm về con và kể cho mọi người nghe về con. Con mãi sống trong bố mẹ và những người yêu mến con. Rất mong mọi người ủng hộ để loại bỏ kẻ thủ ác ấy ra khỏi xã hội loài người để đòi lại công bằng cho Nhật Linh.


webtretho


webtretho


webtretho



Cùng suy nghĩ của mẹ Nhật Linh, rất nhiều người ủng hộ việc làm của chị:


Trang Huyen: Cứ làm những gì mà chị cho là đúng. Đừng để ý một vài cá nhân ấy vì họ không phải là chị, họ không thấu hiểu đc nỗi đau của chị. Chỉ có chị mới biết rõ làm thế nào là tốt cho con. Cố gắng lên chị nhé, mạnh mẽ để đòi lại công bằng cho con, cũng là để đánh thức toàn nhân loại về tệ nạn này. Trẻ con phải đc sống trong hòa bình, trong vui vẻ, trong an toàn chứ không phải hàng ngày lo lắng sống cạnh những kẻ mất nhân tính như thế.



Mai Thảo: Em đồng ý với chị, tất cả những gì của bé chị cứ giữ lại, ko việc gì phải đốt hết. Mất con rồi, tất cả những gì liên quan đến con sẽ theo mình đến hết cuộc đời...



Phuong Nguyen: Chị làm có mục đích của chị! Theo trái tim người mẹ mách bảo không quan tâm tới lời nói khó nghe! Tội ác phải được trừng trị! Chị nghị lực để con chăm sóc em tú của linh nữa! Phải khoẻ mạnh chị ạ, sức khoẻ của chị là quan trọng!



Nhường Trần: Những kỉ niệm cuả con đừng đốt đi mà hãy trân trọng. Ngay cả những người nổi tiếng không còn nữa nhưng kỉ vật cuả họ vẫn được lưu giữ mãi và nó là vô giá. Bé Linh khi con sống ngay cả một trang sách, trang vở hay quần áo cũ vẫn không muốn bỏ đi thì em đừng nên chôn hay đốt một cách phũ phàng. Người chết người nhà hay đốt hết để quên đi mọi hình ảnh về người đã khuất còn em đừng như vậy.



Theo đó, cách đây 2 tháng bé Nhật Linh trên đường đi học đã mất tích và sau đó được phát hiện bị kẻ sát nhân sát hại ở gần nhà. Được biết, thủ phạm là một người đàn ông lớn tuổi ở cùng xóm, và ông ta cũng có 2 con đang đi học. Hiện, ông ta đang bị bắt giữ và chờ ngày ra tòa.



Xem thêm các bài viết khác


http://www.webtretho.com/forum/f4569/nguyen-nhan-dan-den-cai-chet-cua-be-le-thi-nhat-linh-o-nhat-2450642/


http://www.webtretho.com/forum/f3199/tu-cai-chet-oan-uc-cua-be-nhat-linh-cac-me-oi-hay-thoi-dua-hinh-len-facebook-khoe-con-2463908/


http://www.webtretho.com/forum/f3199/nhat-linh-thieng-qua-moi-hom-thu-4-me-nhan-con-phu-ho-tim-ra-hung-thu-hom-nay-da-bat-duoc-roi-2463215/



Xem thêm clip Hướng dẫn trẻ cách tránh bị xâm hại tình dục
http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/06/ImuZ0VEj7r-480x360.jpg