Mình vừa mới xem 1 đoạn clip ghi lại toàn bộ một sự việc chấn động trên mạng.


Đoạn clip ghi lại cảnh bé trai 5 tuổi khá bụ bẫm, cầm con dao sáng quắc uy hiếp nữ tài xế đỗ xe trước nhà mình. Đoạn phim được một người dân địa phương quay lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.



Cậu bé mang bộ đồ vàng khá nổi bật, tay lăm lăm con dao sắc nhọn trên tay và buôn những lời lẽ rất khó nghe để uy hiếp nữ tài xế. Những lời được thốt ra không ai tin đó là lời lẽ của một bé mới lên 5: “Tao nói không được đậu xe ở đây. Nếu còn không đi thì đừng trách". Bên cạnh đó, cách cầm con dao hung hãn cũng khá chuyên nghiệp. Được biết nhà của cậu bé này có gian hàng phía trước nhà. Trước đây cũng gần 1 năm, cậu bé đã từng xuất hiện trên mạng xã hội với sự việc cầm một đoạn sắt lớn, hăm dọa, đánh đuổi lực lượng chức năng khi họ đến kiểm tra quầy hàng của gia đình cậu.



Mới 5 tuổi đã mang máu giang hồ, cầm dao uy hiếp người khác



Khi đoạn clip ghi lại toàn bộ sự việc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nó khiến cư dân mạng hết sức bàng hoàng. Theo thông tin từ Daily Mail, cậu bé 5 tuổi làm mọi người hoang mang này tên là Tiểu Bàn. Bé hiện đang sống ở Khu tự trị Uyghur Tân Cương, Trung Quốc. Cậu bé không chỉ làm người dân địa phương ngán ngẩm mà với những ai lần đầu gặp càng ngỡ ngàng hơn nữa.



Cậu bé cầm cây sắt đuổi nhân viên chức năng đến kiểm tra gian hàng nhà mình



Chỉ cần mở miệng ra nói chuyện với người lớn là bé chửi mắng, la lối như kẻ bề trên, ta đây không sợ bất cứ ai. Sở dĩ cậu bé thành ra như hôm nay là có hai lý do:


- Thứ nhất: Từ nhỏ, bé đã được người thân đưa ra chợ buôn bán. Hàng ngày tiếp xúc với mọi người và văn hóa ở chợ, bé hầu như đã thấm tất cả ngôn ngữ và hành động theo những tấm gương quanh mình.


- Thứ hai: Người nhà dù biết con mình thường ăn nói hỗn xược với người khác và có hành vi dùng bạo lực thái quá nhưng không ai la mắng, can ngăn.


Đọc tới đây em chợt thấy sợ quá các mẹ ạ! Dù là chuyện của một em bé ở Trung Quốc thật nhưng ở Việt Nam cũng nhan nhản đầy ra đó. Bữa trước em đi chợ, vào hàng mua nhưng không tìm được loại nấm mình cần nên đi. Không ngờ, đứa con trai bà chủ quán, mới chừng 8-9 tuổi chạy ra, cầm gậy đòi đánh, rồi còn chửi mình “Cút xéo, không mua sao vào hàng, muốn chết không?”. Em nghe mà nóng cả mặt cũng sợ lắm vì thằng này có máu liều thật các mẹ ạ! Mà hôm đó, mấy người chỉ đứng nhìn không ai giúp em nữa cơ. Cũng may có người đi tuần chợ, nó sợ nên tha cho. Từ bữa đó, em đố dám mò chân vào chợ lạ. Khiếp, không ngờ mới con nít vắt mũi chưa sạch lại mang máu côn đồ trong người.


Đáng trách nhất là người nhà thấy vậy cũng chẳng ai nói một tiếng. Mẹ nó ngồi bán rau còn banh cẳng cười khẩy theo nữa kia. Suy cho cùng cây sâu thì trái cũng thối. Cha mẹ thấy con hư mà không dạy ngay từ bé thì hỏng hết cả. Đừng nói mấy nhà ở chợ mới có cái thói nuông chiều con làm càng. Ở gần xóm em cũng có nhà kia bênh con như mèo giữ mỡ ấy ạ! Nó chửi cô giúp việc của nó là “Bà già vô duyên”, “Bà già ngu si đần độn”… nhưng cũng có thấy bố mẹ nó nói gì đâu.


Có bữa con em ra ngoài chơi, đụng phải nó, hai đứa giành món đồ chơi gì đấy, đứa con nhà đó giành không lại thế là khóc um lên. Ông bố trần trùng trục, mặc mỗi quần đùi ra chống nạnh rồi giở giọng hùng hổ “Đứa nào, đứa nào làm con khóc. Chỉ mặt bố dần cho nó một trận xem có còn dám nữa không”. Em nghe xám cả hồn, lật đật chạy lại dùng lời lẽ ngọt để làm dịu cho qua chuyện. Thôi thì biết gia đình người ta như ổ kiến lửa, chẳng dám đụng.


Đó chỉ là những trường hợp rất nhỏ của vấn đề to về chuyện giáo dục con cái của bố mẹ trẻ ngày nay. Mặc dù đúng thật trẻ nhỏ cần tập tính tự lập, mạnh mẽ để tự bảo vệ cho mình, phòng thân trong những trường hợp cần thiết.


Nhưng chính bố mẹ đang quá lạm dụng và cố tình bóp méo điều này để cung phụng cho những thói hư tật xấu trẻ. Hoặc chính bố mẹ cũng trở thành tấm gương xấu để con lúc nào cũng muốn dùng bạo lực để giải quyết tất cả. Nếu không muốn con mình sau này cũng trở thành một đứa trẻ dao búa, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống khi người khác đụng vào mình để rồi phải nhận cái kết đắng là năng tháng ngồi bóc lịch trong tù thì mong bố mẹ hãy nhìn lại cách dạy con của mình từ bây giờ nhé!


Mong rằng dù ở đâu, xã hội được xây dựng không phải bởi những đứa trẻ bạo lực và hung hãn như thế này! Nếu không, chắc chưa xảy đến ai cũng thể hình dung ra viễn cảnh quá thương tâm…



Xem thêm các bài viết liên quan tại đây:


Đằng sau chuyện con trai tung cước đá liên tiếp vào bố trong quán net còn có một sự thật buồn là...


Trẻ con ngỗ ngược ngày càng nhiều, bố mẹ ngã ngửa khi biết nguyên do


Cách xử lý không thể tuyệt vời hơn của ông bố khi bắt gặp con trai 15 tuổi xem phim khiêu dâm


Xem thêm clip: Giúp bé bớt bướng bỉnh (5 - 8 tuổi) - Dạy con kiểu Mỹ


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/06/F1dvHeLDJa-480x360.jpg