Các mẹ ơi, có mẹ nào bé gần 3 tuổi rồi mà rối loạn ngôn ngữ không a? Bé nhà mình trí nhớ rất tốt, thông minh.nhanh nhẹn và rất nghịch.nhưng bé có 1 vấn đề mà làm mình đau đầu lo nghĩ đó là việc nói và hiểu của bé.trước đây bé hay nhắc lại lời của ng khác mà hỏi bé, bé không biết trả lời.ví dụ: con bao nhiêu tuổi? Thì lại hỏi lại con bao nhiêu tuổi dù mình cũng đã dạy con la 3 tuổi.về sau thì những câu bé đã biết trả lời không nhắc lại nữa, bé biết bắt chước người khác để trêu mẹ, biết đùa mẹ ( ví dụ như bé biết đó la màu tím nhưng bé muốn trêu mẹ bé nói màu tái xà.xong mình cù léc bé bảo màu gì? Dám trêu mẹ à thì bé lại cười tít và bảo màu tím không phải màu tái xà đâu) rồi cũng biết bảo mẹ hát ru, biết bảo mẹ lấy nước lấy bánh lấy sữa... Có 1 số thứ thì bé biết.nhưng mà bé có 1 tính là khi bé cáu lên thì ăn vạ thôi rồi, lúc ấy mẹ bảo yên nghe mẹ nói thì bé không chịu, cứ loạn lên nói lặp đi lặp lại những câu vô nghĩa ( ví dụ như: đi bà nội, đi bà nội, đi bà nội, mặc dù là có thể bé không thích, nhưng mồm bé cứ baot thế, vì bé không thích đi học nên mồm lúc nào cunhx đi bà nội đi bà nội nhưng ra gặp bà thi lại đi về mẹ) đứa cháu mình cũng bằng tuổi con mình mà hỏi gì biết trả lời đó, trong khi con mình hỏi thì nó không biết trả lời đúng.như khi mình hỏi: con đi học có vui không? Thì nó trả lời! Không! Không! Đi bà nội. ...rồi nhiều câu trả lời không biết trả lòi hoặc không đúng câu hỏi như kiểu bé không hiẻu được người khác nói gì với bé ấy.mình rất lo lắng ko biết có sao không nữa? :( các mẹ nào từng có bé nthe rồi có thể chia sẻ kinh nghiệm được không ạ?