Ở nhà chăm con mà tìm đủ các bài viết về giấc ngủ của con. Bé nhà mình từ khi sinh ra đến giờ có giấc ngủ rất khó. Cứ nghe nói hết cữ sẽ đỡ nên chờ từng ngày. Vậy mà nay qua 3th 10 ngày rồi vẫn thế. Thậm chí ban đêm giấc ngủ còn ngắn lại ấy. Mọi hồi cứ 6h đòi di ngủ thì ít ra giấc đầu cũng dc 4 5 tiếng rồi sau đó dậy bú và cứ 2h mỗi giấc dậy bú rồi ngủ. Có khi thức hàng tiếng ko ngủ. Bây giờ thì 6 7h tối đòi đi ngủ nhưng cứ ngủ dc 30p lại dậy bú rồi ngủ nhưng cũng chỉ dc 2 hoặc 3 tiếng là dậy và tiếp theo là cữ bú cứ 1h hoặc 1,5h dậy một lần bú ngủ và dậy sơm từ 5h sáng ấy. Mẹ mất ngủ triền miên. Mà ban ngày cũng ko ngủ nhiều. Ngày chỉ chịu nằm võng nhưng giấc nửa sáng và chiều dc tầm 30p còn giấc trưa tầm 2h nhưng giữa giấc thì tỉnh suốt phải đung đưa võng mới ngủ. Mẹ bổ sung canxi, con nhỏ vitamin d với kẽm, tắm nắng. Sao mà đến giờ giấc ngủ con vấn là ám ảnh của mẹ. Mà sữa mẹ trộm vía tràn trề con bú no nê chứ có phải đói đâu. Ai cùng cảnh ngộ ko vào chia sẽ với.