Các mẹ ơi, em vừa xem xong bộ truyện tranh đáng yêu quá luôn nè, từ đường nét đến cốt truyện đều chất đến phát ngất luôn nhá ;) Đảm bảo, đa phần mẹ xem xong cũng phải té ngửa vì nhận ra đó giờ mình toàn chăm con sai cách thôi.



Bộ truyện tranh kể về câu chuyện một mẹ luôn thần tượng Thánh Gióng, khát khao cả nhà đều khỏe mạnh, chồng bảnh bao và con thì lớn nhanh như thổi. Vì thế mà mẹ làm trăm phương nghìn cách để biến ước ao trở thành hiện thực… nhưng mãi không thành. Có lúc vì sử dụng nhiều thực phẩm dinh dưỡng khiến chồng con ai nấy đều ốm nhách, cao lêu nghêu, mặt mày phờ phạc... Khi thì “nhồi” quá nhiều nào thịt, cá các loại khiến chồng bụng bia, con mũm mĩm quá đà…



Thật tình là vừa xem em vừa nhớ đến anh chồng và bé Bin nhà em. Cũng tương tự như mẹ trong câu chuyện em cũng khát khao cả nhà ai cũng khỏe mạnh và cao lớn tựa như Thánh Gióng. Thế nhưng thực tế phũ phàng khiến em ngày càng vỡ mộng. Mặc dù đã tranh thủ mua toàn món ngon, nấu toàn thứ béo bổ cho cả nhà dùng nhưng con vẫn ốm tong ốm teo, tay chân kém săn chắc, còn chồng thì bụng bia một cách quá đáng L



Em hỏi thật, nhà mình có mẹ nào khát khao chăm con khỏe mạnh nhưng lại đang bị mắc kẹt trong tình huống giống em và cả người mẹ trong bộ truyện tranh không? Vì bản thân em nhận thấy, ngày nay 10 mẹ là hết 9 mẹ “tham gia” cuộc chạy đua thành tích chăm con khỏe mạnh rồi. Và để đạt giải quán quân trong cuộc đua ấy, đòi hỏi con của mẹ phải cao lớn, mũm mĩm một tí :( Mẹ thì vất vả làm đủ mọi cách thế nhưng cả nhà vẫn không thể chắc khỏe như hình mẫu mong muốn của mẹ.



Trong một cuộc khảo sát mới đây về trẻ như thế nào là khoẻ mạnh, em thấy có đến 83% mẹ đang nghĩ con khỏe mạnh là phải vui chơi hoạt bát, hơn 30% các mẹ lại cho rằng con cân nặng tăng đều mới tốt và gần 15% mẹ nghĩa rằng con cần cao ráo là khỏe mạnh. Thật bất ngờ phải không các mẹ?



Thế nhưng, các chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyến khích mẹ đề cao cơ chắc xương khỏe khi nuôi con đó ạ! Vì đây mới chính là chìa khóa để cả nhà mình khỏe mạnh đúng nghĩa. Theo đó, các mẹ phải chú ý bổ sung protein và canxi cho cả gia đình vì đây là hai dưỡng chất thiết yếu, xây dựng nền tảng cho cơ chắc xương khỏe. Có cơ chắc xương khỏe con sẽ thêm nhanh nhẹn, hoạt bát cùng cha mẹ trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị :)



Từ đó, em khuyên các mẹ nên mạnh dạn thay đổi suy nghĩ, thay vì mừng húm vì vừa nhồi nhét con ăn nốt một tô cơm to với đầy đủ nào thịt, nào cá… mẹ nên có chế độ ăn uống đầy đủ và cân bằng dinh dưỡng để cả nhà dẻo dai và linh hoạt. Vì số cân nặng, chiều cao tăng không đồng nghĩa với sức khỏe tăng, mà phải là cơ chắc xương khỏe thì con mới khỏe mạnh để chạy nhảy, vui đùa và phát triển toàn diện các mẹ nhé!



Và để đạt được chuẩn cả nhà “cơ chắc xương khỏe” cả em và người mẹ trong bộ truyện tranh đều có cùng một tuyệt chiêu. Đó là ngoài lượng đạm trong các bữa ăn, em còn chú ý bổ sung đạm sữa cho cả nhà bằng hai hộp sữa Cô Gái Hà Lan Protein+. Với lượng protein chất lượng, hai hộp sữa Cô Gái Hà Lan Protein+ sẽ cung cấp canxi và 40% lượng protein cần thiết mỗi ngày, hỗ trợ cơ chắc xương khỏe cho cả nhà đó ạ!



Đây em chia sẻ bộ truyện tranh “Tuyệt chiêu nhà mình khỏe như Thánh Gióng” để mẹ nào hứng thú và tò mò thì vào xem nhé!















Chúc các mẹ thành công!