Bà mẹ làm vỡ nước hoa ở một cửa hàng, sau khi bị yêu cầu đòi tiền thì hai bên xảy ra cự cãi, và người mẹ không ngần ngại buông một câu xanh rờn trù ẻo con mình khiến ai nấy đều không khỏi gai người.



Vì 30k mà người mẹ trù ẻo con mình bị bệnh nặng, có đáng không?



Mạng xã hội vừa dậy sóng khi xuất hiện clip về một bà mẹ làm vỡ nước hoa tại một cửa hàng ở TP. Cần Thơ. Theo như những gì được chia sẻ thì người phụ nữ này có tới cửa hàng mỹ phẩm K.S. trên đường 30/4, quận Ninh Kiều. Sau khi làm vỡ một chai nước hoa, bà mẹ này được nhân viên yêu cầu bồi thường 100 ngàn đồng cho chai nước hoa trị giá 215 ngàn đồng. Theo như nhân viên cửa hàng thì vì nghĩ mình cũng có lỗi do phục vụ chưa tốt, nên nhân viên này có đề nghị sẽ chịu 115 ngàn và khách chịu 100 ngàn. Bà mẹ làm vỡ nước hoa không chịu giá 100 ngàn mà chỉ đưa 70 ngàn với lý do hết tiền và hai bên giằng co qua lại đòi gọi công an đến giải quyết.









Sau khi bị nhân viên khóa cổng, người mẹ này liên tục lấy lý do con bệnh để đòi mở cổng nhưng vẫn không được chấp nhận liền nổi xung. Lời qua tiếng lại hồi lâu, tưởng đâu người mẹ sẽ móc 30 ngàn ra cho đủ 100 ngàn để đền chai nước hoa rồi về với con, nhưng nhiều người bất ngờ khi người phụ nữ ấy vẫn kiên quyết không trả thêm tiền mà còn chẳng ngại buông lời: “Tao cầu cho con tao bị gì, cho mày chịu trách nhiệm” khiến ai nấu đều sửng sốt. Nhân viên bán hàng khi nghe những lời này thốt ra từ miệng một bà mẹ đã không kìm được cảm xúc: “Không có ai mà ác như chị hết trơn hết trọi”. Thế nhưng thay vì nhột dạ, người mẹ vẫn rất “cứng”, găng miệng cãi lại: “Là tao kêu mày chị trách nhiệm đó. Chỉ có ba chục ngàn mà mày làm như sinh mạng con người ta”.




Hình ảnh bà mẹ làm vỡ nước hoa được chụp từ clip.




Làm gương xấu, không đáng mặt làm mẹ


Sau khi đoạn clip được lan truyền nhanh chóng đã có rất nhiều người bày tỏ bất bình:



Nick K.V. bình luận: “Sắm nước hoa xong đem về xịt cho con hết bệnh hay gì mà con bệnh còn đi lang thang mua đồ ??? Làm con bà này cũng đâu có khổ”.



Tài khoản B.B.P thì bức xúc: “Con đang bệnh mà có tâm trạng mua nước hoa. Nhìn cách con này là biết dạng tâm thần dở hơi ở ngoài rồi. Chỗ bán hàng này còn hiền gặp chỗ khác là vỡ mồm lên phường rồi”.



Tài khoản H.N.L. thì: “Bó tay chị này rồi, nói con bệnh sao còn ở đó đi lựa chọn mua nước hoa này nọ chi, làm bể 1 chai nước hoa của người ta rồi cái đổ thừa con bệnh để tẩu thoát không bồi thường, còn chửi người ta nữa, hết biết rồi".



Trong khi đó, tài khoản Đ.T.T.N. thì có vẻ thương cảm cho đứa con của vị khách hàng: “Trẻ con bị ảnh hưởng của ng lớn và những thứ xung quanh mẹ nó như vậy chắc nó xấu hổ chết mất sao dám ra đường gặp ai ==”.
















Một số bình luận của cư dân mạng. Ảnh chụp từ FB





Shop kêu cứu, cho rằng mình bị khách hàng quay lại quậy.




Từ một chuyện cỏn con chẳng là gì nhưng cách xử sự của bà mẹ làm vỡ nước hoa đã cho thấy chị không đáng mặt làm mẹ. Nhiều người vẫn tự hỏi liệu chị ta có phải đã có con. Nếu đã làm mẹ, liệu có người mẹ nào lại chỉ vì 30 ngàn đồng mà bán rẻ nhân cách của mình bằng những lời nói chua ngoa như vậy trong khi bản thân chị là người trực tiếp làm vỡ lọ nước hoa. Đã vậy, điều đáng lên án nhất là chỉ để bản thân thoát khỏi rắc rối, người mẹ này sẵn sàng lấy con ra làm tấm bia, trù ẻo con để mong có thể đe dọa được người khác. Điều đó có khác nào cân cái giá của con mình ngang bằng với đồng 30 ngàn rẻ mạt??? Vì hành vi không thể chấp nhận nổi như vậy nên không ít người chứng kiến và nghe thuật lại sự việc đã không thể tin nổi người đàn bà này lại là một người mẹ.



Nhưng dù thế nào thì cũng phải nhìn nhận một sự thật rằng có những người lớn, người làm cha mẹ không hề coi trọng chính nhân cách của mình. Trong khi rất nhiều gia đình, bố mẹ phải thay đổi bản thân mình để trở thành tấm gương sáng cho con học hỏi, noi theo mà nỗ lực thành người tốt, người tử tế thì đâu đó vẫn còn số ít những bố mẹ chẳng mấy để tâm gì đến chuyện giáo dục con cái bằng lời nói và những hành vi tốt của chính mình. Điều đó đã vô tình hằn lên những trang đời tươi sáng của các con những vết soi loang lổ. Để rồi một nhân cách lẽ ra được được định hình đúng đắn lại thành ra méo mó.



Khó trách những đứa trẻ ương bướng, khó dạy nếu bố mẹ chúng có những hành vi hoặc lời nói không chừng mực. Điều buồn nhất là trong những lời nói đó, những đứa trẻ còn được đưa ra làm mồi, làm bia đỡ hay để làm một vật để so sánh với đứa trẻ nào đó. Đã đến lúc người làm mẹ trong câu chuyện xấu xí này phải nhìn lại cách mình đối xử với núm ruột của mình rồi!