9 sự thật “ngã ngửa” các mẹ sinh con trai chưa hề biết
Mình sinh con đầu được 1 thằng cu. Đến tập hai, chồng mình bảo “Lần này được đứa con gái nữa là ngon”. Ừ thì ngon, ai mà chẳng biết đủ nếp đủ tẻ thì vui nhà vui cửa nhưng cố hết sức rồi định mệnh cũng an bài vậy thôi hà. Rồi mình cũng có thêm một thằng cu nữa. Chồng mình chặc lưỡi “Thôi thì hai thằng cu sau này đi theo ba lập đội bóng, hiếm ai được lắm à!”. Ở nhà, không ai gây áp lực vậy mà ra đường đụng tí lại có người hỏi “Sao, làm tiếp một cô công chúa đi chứ hả?”. Nghe mà phát cáu. Đã vậy còn có người dèm “Con trai nghịch ngợm, khó nuôi, sau này thành tài không nói làm gì, nhỡ nó quấy phá hàng xóm thì lại khổ”, rồi nào là “Giờ con gái có giá lắm à, loạng quạng sau này ế chỏng chơ ra”. Haizzz!!! Đến là mệt mỏi với miệng lưỡi thiên hạ. Cứ như thể thời buổi này đẻ con trai là cái tội vậy đó các mẹ ạ!!! Nhưng em nói các mẹ cùng hội cùng thuyền nghe nha, sinh con trai hay con gái thì mẹ cũng hạnh phúc như nhau cả thôi. Quan trọng là đón nhận và dạy dỗ của mẹ. Còn như em, có con trai thì cảm nhận được những sự thật "ngã ngửa" thế này đây ạ:
Mẹ mãi mãi là tình yêu đầu tiên của con
Các mẹ có đồng ý với em con trai bao giờ cũng quấn mẹ nhiều hơn con gái không? Con nhà em cũng vậy, hễ mẹ đi đâu thì thôi chứ về tới nhà là kiểu gì cũng phải theo đuôi một lúc mới chạy đi chơi. Điều đó cũng hiển nhiên như cách các con gái quấn bố vậy đó. Cứ như sức hút về giới í! Con trai cũng hay nói những câu “Mẹ ơi con thương mẹ nhiều lắm” hoặc khen “Mẹ của con là đẹp nhất”. Nhiều lúc con đang chơi chung với bạn vui biết bao nhiêu, bỗng thấy nhớ mẹ là lại chạy tới, rúc vào người, ôm hôn tới tấp. Mình có đứa em trai cũng vậy. Dù học đại học rồi nhưng hễ khi nào về thăm mẹ cũng hôn, cũng ôm rồi quấn quýt cứ như chưa lớn. Cái này có lẽ cũng là do con học được từ nơi mẹ sự ân cần, sẻ chia và cách yêu thương vô điều kiện. Cũng từ nơi mẹ, con trai sẽ biết cách để trân quý và tôn trọng những người phụ nữ khác không chỉ riêng gì một nửa yêu thương của mình sau này.
Là mẹ của những đứa con trai, mẹ trở thành hình mẫu phụ nữ lý tưởng
Trong trí nhớ của các cậu con trai, tất cả những gì từ nơi mẹ như cách nói chuyện, dáng đi, giọng nói, tiếng cười, lời bảo ban, cách chăm sóc… đều là những điều không thể quên được. Chúng luôn in sâu vào vào tâm trí của con. Đối với mình con trai cũng là thứ quý giá nhất, mình luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc khi con còn bé nhưng đã biết sống tử tế và yêu thương mọi người. Mình luôn vì điều đó mà cố gắng sống tốt hơn để mong sau này con có nhìn nhìn vào mình để trở thành chàng trai tốt bụng, biết trân quý phụ nữ và sống một cuộc sống hạnh phúc nhất. Với hơn nữa các mẹ muốn con dâu sau này là người thế nào thì hãy nhìn vào mình trước đi nhé, con trai luôn lấy mẹ làm “hình mẫu lý tưởng” để chọn bạn đời đấy!
Là mẹ của những cậu con trai, mình luôn là xứng danh hoa hậu
Nếu có sinh một bề con trai thì các mẹ cũng đừng vội tủi. Không ai trong nhà đọ qua được danh hiệu hoa hậu của mẹ hết. Trong mắt bố và các con mẹ vẫn luôn là người đàn bà đẹp và không ai có thể thay thế được. Ngoài ra, chính nhờ sự khéo léo của mẹ mà bố con luôn tìm thấy ở mẹ sự mới mẻ để dù có ngắm hoài cũng không bao giờ biết chán.
Là mẹ của những đứa con trai, mình phải hoạt động hết công suất
Con trai có dư nguồn năng lượng để hoạt động liên tục trong ngày mà không biết mỏi mệt là gì. Các bé tha hồ đùa giỡn, la hét và làm bất kỳ món đồ nào trong nhà đảo lộn hết cả lên. Mẹ sẽ rất kinh hoàng khi nhìn thấy những món đồ vứt vung vãi khắp nơi như bãi chiến trường và hét toáng lên để cho các con biết cảm giác của mình thế nào, thậm chí có thể phạt đòn. Nhưng sẽ nhanh chóng thôi, các bé trai không hề biết giận mẹ! Bé sẽ là người chủ động chạy lại, hỏi mẹ “Sao mẹ mệt quá vậy? Sao mẹ buồn vậy? Sao mẹ lại giận?”… rồi ôm hôn mẹ, khiến mẹ không còn nhớ là mình vừa tức giận một ai đó.
Là mẹ của những đứa con trai, mình sẽ tự hỏi “Nếu có con gái thì sao nhỉ?”
Là mẹ của những đứa con trai, mẹ sẽ thỉnh thoảng tự hỏi “Có con gái thì sao ta?”, “Con gái có giống mình không?”, “Con sẽ dịu dàng, yểu điệu hay cũng sẽ quậy như các anh?”, “Con có khiến mẹ phải gào thét ầm ĩ cả ngày không?”… Và mẹ chợt nhận ra, một ngày nào đó mẹ cũng sẽ ôm đứa con trai bé bỏng nhất để nói vào tai nó “Giá như con là con gái nhỉ?” hoặc mẹ sẽ bất chợt nói: “Biết thế mẹ đẻ con gái còn hơn”.
Là mẹ của những đứa con trai, mình sẽ không mất ăn mất ngủ
Không bao giờ phải nghĩ đến ngày con đi làm dâu nhà người khác, không phải đau đớn chứng kiến con sinh đẻ, không phải thấp thỏm khi con lỡ việc về khuya, không phải lo ai đó làm con rơi nước mắt… đó là những gì mẹ có con trai sẽ không phải trải qua. Tất nhiên mỗi đứa con có một nỗi lo riêng nhưng với con trai những nỗi lo đó không đến nỗi khiến mẹ phải mất ăn mất ngủ.
Là mẹ của những cậu con trai, mình có nhiều thời gian hơn
Tất cả những gì mẹ có con trai phải làm là vào cửa hàng bán đồ chơi và nói: “Em ơi, lấy cho chị xe ô tô, xe cứu hỏa, siêu nhân…”. Rồi sau đó về nhà tặng con và thảnh thơi rung đùi. Không phải lo mỗi sáng lục xới tung cả tủ quần áo để tìm cho con bộ đồ ưng ý nhất. Con trai mà, quần đùi, áo thun, quanh đi quẩn lại cũng chỉ chừng ấy. Mẹ cũng không mất thì giờ ngồi tết đủ kiểu tóc, sơn móng hoặc làm ngôi nhà búp bê… Tất nhiên, được mất thêm thì giờ làm những việc đó cũng rất thích đấy. Nhưng tạm thời cứ có thời gian thì tận hưởng thêm chút đã!
Là mẹ của những cậu con trai, mình luôn cảm thấy yên tâm
Con gái ra ngoài thì các mẹ hay lo lắng nhưng con trai thì khác. Các bé phải cần lăn xả và sống tự do để trải nghiệm cuộc sống. Bản năng sinh tồn của các cậu con trai cũng tốt hơn con gái nên các bé có té ngã hay gặp tình huống đáng sợ cũng sẽ bình tĩnh xử lý hơn. Dĩ nhiên, không thể nói là không lo nhưng nếu với con trai mẹ thấy an tâm hơn hãy cho bé thử mọi thứ để sau này bảo vệ cho mình và cho những người khác nữa nhé!
Là mẹ của những cậu con trai, sẽ không có gì phải thay đổi
Mình sẽ vẫn vui thầm, cười thầm trong bụng khi ngắm nhìn con say sưa ngủ. Mình có đi đâu con cũng sẽ ở nhà đó, đợi mình về. Mình sẽ được “trai trẻ đẹp” ôm hôn mỗi ngày dù da dẻ có nhăn nheo, già nua. Mình sẽ luôn là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt các con dù chồng có chê mình xấu xí… Mọi thứ, tất tần tật sẽ không thay đổi nếu mình có những đứa con trai dù chúng còn bé hay đã lớn và lấy vợ.
Là mẹ của những cậu con trai, mình sẽ làm thay đổi cả thế giới
Nếu khôn khéo dạy dỗ các con nên người, thành tài và làm người tử tế, có đủ bản lĩnh thì mẹ có quyền tự hào mình đã góp phần làm thay đổi thế giới này. Đơn giản, con trai sau này sẽ làm trụ cột gia đình, là người đàn ông yêu thương vợ và chăm lo cho cuộc sống của các con. Nếu mẹ nào cũng nuôi dạy con mình tử tế, tài giỏi nghĩa là bằng cách tốt nhất các mẹ đang khiến thế giới thay đổi từng ngày. Sẽ không còn người đàn ông xem thường phụ nữ, vũ phu với vợ; không còn người cha nát rượu, bê tha rượu chè nữa. Chỉ cần nghĩ đến nhiệm vụ tuyệt vời này thôi cũng thấy rất tự hào với vai trò làm mẹ rồi ạ!
Các mẹ có con trai đâu hết rồi ạ! Bơi vào cho em thêm ý kiến xem nhà các mẹ khác có con trai thì thế nào ạ???