Con bạn thân em có con đang tuổi ăn dặm nhưng cứ hay than là con sụt cân, nuôi hoài không lớn. Hai đứa tâm tình thì em mới biết là con còn nhỏ mà nó đã cho ăn cháo đặc, mỗi lần ăn thằng nhỏ cứ cố nuốt thôi chứ không thiết tha gì, rồi đâm ra lười ăn rồi còi cọc luôn. Em thấy nhiều mẹ cho con ăn dặm sai cách giống vầy lắm nè, cứ ngại cho con dùng bột ăn dặm nên nhân đây em kể sơ sơ vài điều chia sẻ với các mẹ luôn:


1. Độ mịn của bột ăn dặm phù hợp với con, không thô như cháo, giúp con dễ nuốt, dễ tiêu hóa, cơ thể cũng dễ làm quen nữa.


2. Độ sệt vừa phải, không loãng quá hay đặc quá phù hợp với hệ tiêu hóa của con.


3. Lúc mình cắt rửa chế biến thực phẩm dễ làm mất dưỡng chất. Trong khi bột ăn dặm đảm bảo định lượng dinh dưỡng sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của con. Mà trong bột còn bổ sung nhiều vi chất, mấy cái này nếu tự nấu cháo thì mình khó mà thêm vào.


4. Bột ăn dặm nhiều vị lắm, dễ phù hợp với khẩu vị của em bé Việt. Sơ sơ là có gạo sữa, yến mạch sữa, cà-rốt, bông cải xanh, bó xôi kết hợp với lươn, heo, bò, cá hồi… mặn có, ngọt có, không lo con bị chán đồ ăn.


5.Tiết kiệm thời gian cho mẹ nè, hehe. 5 phút là có chén bột dinh dưỡng rồi, nên mình có thêm được chút thời gian trong quỹ thời gian cực kì eo hẹp hàng ngày, tranh thủ ôm ấp con thêm được chút. Đặc biệt là mẹ nào vừa có con vừa đi làm á, siêu siêu bận >.