4 điều cần làm ngay khi gặp trường hợp như bé trai sơ sinh bị chôn dưới đất ở Bình Thuận
Thật không biết ai nhẫn tâm cứt bỏ bé trai sơ sinh bị chôn dưới đất ở Bình Thuận một cách độc ác và tàn nhẫn như thế.
Ngày trước không hiểu, tới giờ khi đã làm mẹ rồi thì không chỉ thấy xót con mình mà thấy mấy đứa trẻ con bị đánh, bị đau gì em cũng xót thay nữa. Thế nên, dù có đôi khi nhìn thấy mấy đứa nhỏ nhà hàng xóm bị bố mẹ nó đánh em cũng kéo vô nhà em. Riết rồi, nhà em như nhà giữ trẻ vậy.
Ấy thế mà có những bà mẹ nỡ lòng bỏ con, em chỉ thắc mắc nếu đã không muốn có con thì tại sao lại khiến các con sinh ra rồi bỏ lại thậm chí là chôn sống. Giống vụ bé trai sơ sinh bị chôn dưới đất ở Bình Thuận em vừa đọc được hồi nãy.
Bé trai sơ sinh bị chôn dưới đất nay đã qua cơn nguy kịch
Cũng còn may là trời đổ mưa nên người dân đi ra, vướng vũng nước nên mới đi vào khu đó thì nhìn thấy một cánh tay đứa bé. Phải chăng, chính ông trời cũng thương xót cho con nên mới sấm chớp ầm ầm nhưng lại chỉ mưa một chút xíu như thế thôi?
Rồi thật may mắn khi con được người ta phát hiện đưa vào cấp cứu kịp thời. Hiện tại, tình trạng của con đã qua cơn nguy kịch. Vết thương vùng mặt cũng đã được khâu lại. Người ta còn cho rằng đây là vết mà lúc chôn con, chẳng may cắt vào da thịt.
Mọi việc vẫn chưa rõ thế nào nhưng chôn sống một đứa trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn như thế thì thật là hành động mất nhân tính rồi. Nhìn hình ảnh con sao mà xót xa quá các mẹ. Cũng may, con “phước lớn mạng lớn” chưa tới tận số nên dù bị chôn, bị vết thương sâu như vậy con vẫn có thể sống sót chờ người tới cứu. Mong rằng sau này con sẽ được sống cuộc sống hạnh phúc chứ không phải nhận sự ruồng bỏ như thế nữa.
Thực ra em thấy những chuyện như bé sơ sinh bị mẹ 19 tuổi bỏ rơi hay như trường hợp của bé này không phải mới nhưng luôn khiến người ta đau lòng như thế. Nên, em nghĩ các mẹ cũng nên học cách ứng phó khi nhìn thấy trẻ sơ sinh bị bỏ rơi để kịp thời cứu con, phòng trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Mang con đi cơ sở y tế để kiểm tra
Dù có gặp phải tình huống một bé trai sơ sinh bị chôn vùi dưới đất ở Bình Thuận hay một đứa trẻ bị “ném” lại ở góc bệnh viện thì các mẹ cũng hãy mang con đi kiểm tra đã. Vì có thể trong suốt một thời gian khá dài bé bị phơi nắng, sương, gió nên cơ thể sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm.
Đặc biệt, các mẹ nên đưa con vào viện kiểm tra xem con có bị thương ở đâu không vì nhỡ đâu có thể trong lúc bế, ẵm hoặc đặt con nơi đó người ta đã làm con bị thương thì sao.
Các mẹ nhanh chóng mang con tới cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra tình trạng sức khỏe của con
Tìm xem xung quanh con có gì để lại không
Có nhiều người vì khó khăn hay lý do nào đó nên đành bỏ rơi con. Thế nên, người ta sẽ để lại cách liên lạc hay lời nhắn nhủ nào đó. Bởi vậy, các mẹ hãy để ý xem xung quanh con có gì không, có thể là tờ giấy ghi ngày sinh của con chẳng hạn.
Bởi vì, biết đâu sau này những mảnh giấy hay vât đó lại là thứ giúp con nhận lại người thân thì sao.
Nhanh chóng đưa con lên phường để lập biên bản
Các mẹ cũng nên đưa con lên phường để lập biên bản việc con bị bỏ rơi để đưa con cho tổ chức hoặc cá nhân tạm thời nuôi dưỡng con đã. Sau đó, bên phường sẽ có trách nhiệm thông báo về việc này cho mọi người biết. Nếu sau 7 ngày vẫn không có ai tới nhận con thì bên phường sẽ thông báo cho người nuôi con tạm thời tới đăng kí khai sinh cho con. Cuối cùng, người ta sẽ đưa con về Trung tâm bảo trợ xã hội theo đúng quy định nếu như không có người nhận nuôi con.
Đưa con lên phường để người ta làm thủ tục cho con
Làm thủ tục khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi
Nếu các mẹ nhận con làm con nuôi thì nhất định phải đi khai sinh cho con. Các mẹ hãy thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ tư pháp. Lúc đó, người ta sẽ xác nhận các mẹ có đủ kinh tế, đủ sức khỏe và có bị hạn chế quyền nuôi con không đã. Nếu được, người ta sẽ tiến hành cấp giấy khai sinh cho con. Em nghĩ đây là cách tốt nhất để giúp con đấy ạ.
Nếu các mẹ có khả năng thì khi gặp trường hợp như em bé sơ sinh bị chôn dưới đất còn nguyên dây rốn kia hãy nhận nuôi con để con có cuộc sống yên ổn và hạnh phúc nhé.
VIDEO LIÊN QUAN:
Bật khóc nhìn hai đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, dắt nhau nhặt rác mưu sinh trong giá lạnh