Các mẹ ơi, hôm qua (tức là ngày 15/9), công an đã tiến hành khởi tố điều tra vụ án bé gái 13 tuổi bị hung thủ giết chết rồi chôn xác trong vườn hoang gần nhà. Vụ án này khiến đông đảo người dân ở vùng quê Hậu Giang hết sức hoang mang, bàn tán xôn xao. Nhiều người đã không chịu được, khóc ngất trước cái chết tức tưởi của bé. Có người cho biết: “Ở xóm này chưa bao giờ xảy ra vụ án nào nghiêm trọng như thế. Từ khi nghe thông tin, ai cũng bàng hoàng”.



Hiện tại, manh mối vụ án đã được hé lộ rồi, bé Nguyệt sẽ sớm được thanh thản nơi chín suối. Còn hung thủ thì phải trả giá thật đắc. Em không ngờ hắn lại táo tợn đến vậy luôn á các mẹ. Nghe đâu con bé và thằng hung thủ tên S (nhưng hay gọi là T) có q.u.a.n h.ệ tình cảm với nhau, con bé chê thằng này nghèo nên nó mới sát hại rồi giấu xác.



Theo em được biết, trưa 13/9, bé Nguyệt đi học về không có biểu hiện gì bất thường cả, vẫn vui vẻ, tỉnh táo. Đến chiều bé xin bố đi chơi trong xóm (mà hình như là nó bảo xin đi tiếp đám tang một nhà người quen cách chưa đầy 30m). Khoảng 5 giờ chiều, bố bé không thấy con về nên đi kiếm. Vẫn không thấy con nên ông bố này mới nhờ thêm khoảng 20 người trong đó có thanh niên tên T (là hàng xóm) chia nhau lùng sục cả đêm để tìm con gái nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Nhiều người nghi con bé bị bắt cóc.



Đến sáng, bố bé chạy lên trường thử có tin gì của con không, ở nhà thì ông nội và anh trai bé vẫn tiếp tục đi tìm. Ông nội lúc đi ngang qua khu vườn hoang cách nhà tầm 500 mét thì thấy có dấu hiệu lạ nên kêu cháu lại xem thử. Lời kể của anh trai bé làm em rùng mình: “Lúc đó, ông nội kêu em đi vào đường mòn trong vườn hoang xem. Khi em bước vào thì thấy có 1 mô đất mới đào, bên trên được phủ bằng cây cỏ nên la lên. Lúc này, ông nội chạy vào, rồi kêu mọi người lấy cây xẻng đào lên thử. Khi đào được hai xẻng thì phát hiện bé Nguyệt…”.




Hiện trường tìm thấy xác bé gái (Ảnh minh họa)




Đó các mẹ thấy không, yêu không được đáp lại nên gã thanh niên nhân cơ hội con bé đi tiếp đám tang nhà hàng xóm mà giết nó, rồi sợ phát hiện đem phi tang, mà đào vội quá nên cái hố cạn, lấp đất phủ bùn phủ cỏ cũng vội hèn chi người ta mới đào hai xẻng thôi là thấy bé rồi. Thiệt chỉ muốn nuốt gan uống máu cái đứa to đầu nào đã nhẫn tâm giết hại con bé. Yêu đương cái kiểu gì mà sinh hận sinh thù. Nó là con nít, ngang tuổi con em thôi, có tội tình gì đâu mà lại làm vậy, đúng là càng ngày càng mất nhân tính trắng trợn.



Bố bé Nguyệt tâm sự: “Sau khi đến trường không tìm thấy con gái, tôi chạy xe sang công an xã trình báo. Đang ngồi nói chuyện với mấy anh công an thì em gái gọi điện báo bé Nguyệt bị giết, xác chôn ở ngoài ruộng. Nghe xong tôi như chết điếng, cố lấy lại bình tĩnh báo lại cho mấy anh công an nghe rồi chạy đến hiện trường”.



Về phận mẹ bé, từ khi xảy ra vụ án, chị nằm như kiệt sức, đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe. Mỗi khi cứ có người hỏi thăm lại không kìm được xúc động, những ký ức về đứa con gái lại ùa về: "Bé Nguyệt nó ngoan lắm. Nó hay ôm tôi nói con thương mẹ nhất nhà. Vậy mà tôi đi xa nhà có hai ngày, giờ trở về thì con bé không còn nữa. Sao nay bỏ mẹ mà đi con ơi. Con ơi sao chết oan thế", người mẹ gào khóc.



Theo bà Sương (bà ngoại của bé) cho biết, thời điểm xảy ra vụ án, mẹ bé đang đi công việc ở xa. Lúc nghe tin con bị sát hại, mẹ đã ngất xỉu.



“Đến giờ chúng tôi cũng không tin đây là sự thật. Cháu ngoại tôi còn quá nhỏ, có tội tình gì mà sát hại nó dã man như vậy. Tôi chỉ mong cơ quan chức năng xử đúng người, đúng tội, lấy lại công bằng cho cháu tôi, vì nó chết oan ức quá”, bà Sương nói trong nước mắt.



Đọc đến đây, nước mắt em trào ra luôn, người ngoài không máu mủ ruột rà gì còn đau đớn đến xé lòng huống hồ gì là bố mẹ, người thân của em.




Người cha ngồi bơ phờ kể lại quá trình tìm con trong nước mắt (Ảnh minh họa)




Còn một chi tiết khá đắt giá là khi công an đang khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi thì mẹ ruột của thanh niên tên T (người có q.u.a.n h.ệ tình cảm với bé Nguyệt và cũng là người ngay từ đầu đã hăng hái cùng bố bé Nguyệt đi tìm bé) phát hiện nam thanh niên này đã uống thuốc tự tử. Ngay lập tức, công an đưa nam thanh niên này vào bệnh viện cấp cứu súc ruột và đang giám sát chặt chẽ, tránh để tự tử lần 2 là mất manh mối.



Các mẹ có thấy chi tiết này rất giống với vụ bé Nhật Linh bị h.i.ế.p d.â.m rồi sát hại tại Nhật cách đây không lâu làm dư luận dậy sóng không? Hung thủ cũng là người thân quen, có uy tín, cũng tích cực cùng mọi người đi tìm kiếm nạn nhân, cuối cùng lòi ra chính hắn đã làm việc ghê tởm, xấu xa, mất nhân tính ấy.



Đến đây, em nhếch mép cười mỉa các mẹ ạ, làm gì có chuyện trùng hợp tự tử ngay lúc nước sôi lửa bỏng này. Vì sao phải làm vậy? Vì bế tắc chuyện gì hay vì đang sợ hãi, hoảng loạn tinh thần, lương tâm dằn vặt? Theo em nghĩ thì chỉ có khả năng bé Nguyệt đã bị tên cầm thú này yêu quá mù quáng nên h.i.ế.p d.â.m xong rồi sợ lộ nên giết phi tang, hoặc cũng có thể hắn đang cố g.i.a.o c.ấ.u với bé thì lỡ làm bé bị thương, tắt thở nên “phóng lao phải theo lao”, tìm cách giấu nhẹm chuyện này. Ai dè bị phát hiện quá sớm, biết không thể chối cãi cộng với tâm lý hoang mang cực độ nên chỉ còn con đường tự tử.



Kẻ thủ ác lấy cái chết để trốn tội nhưng không thành? Cái chết với mày đâu dễ dàng như vậy? Mày phải sống không bằng chết để trả giá cho việc làm của mình chứ. Con gái người ta mang nặng đẻ đau ra, nuôi lớn đến mức ngoan ngoãn ai cũng yêu thương, vậy mà có những loại cầm thú chỉ biết đến cái nhục dục trước mắt để rồi gây ra hậu quả tày đình, hủy hoại một sinh mệnh, làm tan nát bao con tim đấng sinh thành và người thân yêu của họ. Thấy mà căm phẫn quá chừng!



Thanh niên tên T này có tội hay không chắc chắn sẽ được công an điều tra ra thôi, em tin rằng ở suối vàng, bé Nguyệt sẽ phù hộ để đưa kẻ thủ ác ra vành móng ngựa. Còn bây giờ, điều quan trọng và cấp thiết các bậc cha mẹ chúng ta nên làm đó là quan tâm thật nhiều đến con cái, đừng chủ quan dù chỉ là một phút để tránh xảy ra những sự việc đau lòng tương tự. Ngoài kia có biết bao kẻ ấ.u d.â.m, h.i.ế.p giết, những tội đồ lòng lang dạ thú đội lốt người bình thường, hiền lành, tri thức. Bọn chúng có thể ra tay bất cứ khi nào bố mẹ và con lơ là, mất cảnh giác. Mặt khác, bố mẹ cần để ý đến các mối quan hệ của con, dạy con không nên yêu đương sớm dẫn đến những lầm lạc đáng tiếc.




Mẹ bé khóc ngất mỗi khi có ai đó nhắc đến con gái (Ảnh minh họa)




Cuối cùng, em xin phép chia sẻ ra đây một số kinh nghiệm đắt giá để bố mẹ bảo vệ con khỏi bị xâm hại mà em học hỏi được từ nhà báo Thu Hà. (Và cả một vài cách em lượm lặt được hướng dẫn bố mẹ xử lý khi con cái yêu sớm, giúp con gái không bị kẻ xấu dụ dỗ yêu đương):



-Ba mẹ sẽ không dạy con hết được tất cả các dạng lạm dụng. Bởi cái đầu khốn nạn của bọn ác quỷ đó luôn đi trước một bước, luôn quái gở hơn đầu của những người làm luật và bố mẹ bình thường.



-Việc đi rào 93% quá khó, chúng ta hãy chọn một việc làm khả thi hơn, đó là hãy trang bị cho con mình sự hiểu biết, sự trân trọng và tình yêu đối với chính cơ thể mình. Ba mẹ không ai có thể ở bên con mình 24h mỗi ngày. Chỉ có chính nó mới là người bảo vệ mình tốt nhất, mạnh hơn mọi loại điều luật, mọi nhà tù!



-Bất kỳ một tên lạm dụng tình dục nào cũng sẽ kèm với đe dọa, hãy để bé biết rằng, dù bị đe dọa vẫn nên kể với ba mẹ. Việc của con chỉ là kể ra thôi!



-Quy luật quan trọng nhất để bảo vệ con, đó là con phải BIẾT MÌNH QUÝ GIÁ. Và con phải biết rằng mẹ yêu con vô điều kiện, ngay cả khi con phạm sai lầm, con bị lừa, hay con bị tai nạn. Với mẹ, con vẫn tốt đẹp, vẫn là một người hoàn hảo trọn vẹn.



-Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, dù cả bạn bè con quay lưng lại với con, dù họ hàng, cộng đồng, dù cả thế giới không tin con, thì con vẫn còn mẹ. MẸ SẼ CHIẾN VỚT TẤT CẢ CHÚNG NÓ!



-Tập cho con biết nói càng sớm càng tốt: có rất nhiều trẻ em bị xâm hại trước cả khi chúng đi học mẫu giáo.



-Sử dụng đúng từ ngữ để chỉ bộ phận sinh dục một cách thật bình thản.



-“Tránh xa người lạ là ko đủ!” vì chỉ có 5% là người lạ, còn hầu hết là những người trẻ biết, tin tưởng và yêu quý.



-“Tôi cứ tưởng xâm hại luôn luôn gây đau đớn.” : Không, xâm hại tình dục thậm chí có thể gây khoái cảm.



- “Tôi chỉ bảo con mình phải hét lên”: Phần lớn trẻ em sẽ không hét vào mặt ông bà, thầy cô, huấn luyện viên... của mình. Hãy cho chúng lựa chọn thoát ra một cách im ắng, và cũng không sao nếu chúng không thể chạy thoát được.



-Khi con cái yêu sớm so với tuổi, bố mẹ cần quan tâm đến con nhiều hơn, tìm cách trò chuyện thân mật để hiểu hơn về tâm tư của con. Tuyệt đối không cấm cản, quát mắng một cách thẳng thừng vì như thế sẽ làm con tổn thương, ngại ngùng, xa cách, không tin tưởng để tâm sự với bố mẹ nữa.



-Dạy cho con hiểu về kiến thức giới tính, sức khỏe sinh sản, biện pháp tránh thai. Lưu ý cho con một điều quan trọng rằng con được phép quen bạn khác giới nhưng phải có giới hạn, đừng để người ta đụng chạm vào v.ù.n.g k.í.n.



-Nói cho con biết rằng, khi có ai đó quan tâm, nói yêu thương mình thì cần phải thật thận trọng, suy xét kĩ lưỡng. Tốt nhất là về hỏi ý kiến bố mẹ trước để tránh bị lừa đảo, lợi dụng.