Em và anh ấy quen nhau gần 1 năm. Định cuối năm nay cưới (mẹ anh ấy đi coi bói thì thẩy bảo tuổi 90 năm nay cưới k tốt nhưng tháng 12 cưới thì được). Bố anh ấy vừa mất năm ngoái, tới tháng 9 năm nay mới đc 1 năm nên 2 đứa định qua tang bố anh ấy rồi cưới. Mà bây giờ tụi em lỡ quan hệ không an toàn. Em bị trễ kinh 8 ngày nay rồi, mấy hôm nay hầu như ngày nào em cũng thử thì vẫn 1 vạch ở que thôi.


Nhưng em tham khảo 1 số diễn đàn thì các chị bảo mới thì chưa có hiện rõ phải đợi sau 10 ngày hoặc 2 tuần mới biết chắc được, mà cũng có nhiều ng chậm kinh cả hơn 1 tháng thử que siêu âm vẫn k phát hiện ra mà sau hơn 1 tháng đi khám thì thai hơn 6tuan. Bây giờ em rất là lo lắng,không biết phải ăn nói với mẹ em như thế nào (bố mẹ em li dị, mẹ lấy ck khác k phải ng việt, e còn 1 e gái nữa). E biết mình hành động như vậy là sai ngta sẽ đánh giá gđ e là này nọ. Đó h trong mắt bà con ở xóm thì e cũng đc tiếng ngoan ngoãn hiền lành, h xảy ra việc như vậy sợ mẹ nhục nhã với chòm xóm quá các chị ạ.


Năm nay e cũng 26 tuổi (Cả tuổi mụ) mà ở ngoài quê em (quê gốc e ở miền trung) ngta bảo có bầu và đẻ năm 26 tuổi là con thiên đế giáng sinh, sớm muộn gì trời cũng lấy về.


Em bối rối quá, chủ nhật này bọn e tính đi bệnh viện xét nghiệm rồi về nói với mẹ em (song song đó a ấy cũng gọi về báo với mẹ và các anh chị).


Thực sự bây giờ có thì cưới nhưng có nhiều vấn đề quá nên em đâm ra không biết phải làm như thế nào.


Cứ lấn cấn nhiều chuyện quá.


Mà ngày tụi em quan hệ cho tới h là khoảng thời gian rụng trứng của em, tuy nhiên anh ấy k có xuất. a ấy cũng xuất lâu nữa, nhiều khi gần cả tiếng còn chưa ra nên e cũng sợ có gì r sau này lại k có đc nữa, vì khó xuất thì cũng khó dính bầu đúng k ạ?


Các chị ai có kinh nghiệm cho giúp em lời khuyên nhé. E thật sự rất là rối, đi làm mà tâm trạng trên mây, mà e làm 2 việc, ngày đi làm cty tối e còn đi làm thêm nữa nên càng mệt mỏi. Về triệu chứng của có bầu như nôn ói mệt mỏi này kia thì e k có ( e nghĩ vì e khỏe, đó h e k ốm đau bệnh tật gì hết kể cả cảm cúm vặt), tuy nhiên e có cảm giác như đau bụng tới tháng (e chỉ đau chút xíu thôi rồi ngưng), ngực e cũng k có cảm giác gì, mà đó h e chưa treexx kinh như vậy bao h cả. hôm nay thì mặc áo ngực hơi chật nên e cảm giác khó chịu, ng cũng uể oải hơn. E k biết mình có thai thật hay không nữa, mà e nghĩ là có r, trước cũng quan hệ k an toàn mấy lần mà k dùng bcs vì a ấy k xuất được nên bữa này e cũng nghĩ k có như lần trc ai dè h lại trễ nvay.