Trang nhật ký mở ra, cơn mưa hè ùa về cùng muôn vàn nỗi nhớ. Đoá bồ công anh trắng muốt vẫn khép dịu dàng. Câu chuyện về những ước mơ, những thương yêu của người mẹ cũng bền bỉ cùng năm tháng…
Cô con gái bé nhỏ chào đời trong niềm hạnh phúc
Bước con đi rộn ràng những nhịp đập trong trái tim ba mẹ
Con khôn lớn, hồn nhiên, đáng yêu trong vòng tay ba mẹ
Phố núi trở lạnh. con vẫy tay chào tạm biệt ba mẹ đến trường cùng những niềm vui
Mái tóc dài, mắt tròn xoe xinh lắm - ước mơ của mẹ ngày xưa giờ đã thành sự thật
Mong con khôn lớn với một tâm hồn đẹp và tràn đầy yêu thương con gái nhé!

