Viết cho 15 tháng yêu thương!


Con đến bên mẹ,báo hiệu bất ngờ và dữ dội. Những con số cho đến bây giờ nhớ lại mẹ vẫn còn thấy hoảng hốt: 18 tuần mẹ nghén chỉ uống sữa và truyền nước. 12 tuần nằm viện và mấy chục mũi tiêm trên tay mẹ để giữ con lại, mẹ cũng không nhớ chính xác. Mẹ chỉ biết rằng lúc đó mẹ đã rất lo lắng, cả nhà đã cùng đồng hành với hai mẹ con mình vậy đó!


Mẹ tin và sợi dây nhân duyên giữa mẹ và con, cái cảm giác lúc đặt tay lên bụng để cảm nhận con ngọ nguậy, hạnh phúc nghẹn lời khi lần đầu tiên nhìn thấy con trên màn hình, bơi bơi như một con cá nhỏ, nghe tim con đập đều từng nhịp, đó chính là sức mạnh để mẹ vượt qua tất cả đấy con gái ạ.


Trước khi có con, mẹ đã từng kì vọng sau này con gái của mẹ phải thật xinh đẹp, giỏi giang, phải làm nên công danh gì đó, nhưng sau tất cả những gì mẹ trải qua để giữ con lại, qua những đêm mưa tầm tã ba bế con chạy như bay lên phòng cấp cứu viện Nhi vì con sốt cao không hạ, mẹ chỉ có một mong ước đơn giản nhất: Con khỏe mạnh và bình an, với mẹ thế là đủ rồi đấy!


Ngày xưa mẹ từng nghe câu chuyện con cá Chuối mẹ chấp nhận đau đớn nhảy lên bờ làm mồi cho kiến, để đàn con thơ có thức ăn. Rồi câu chuyện đàn Trâu rừng mỗi lần có nguy hiểm, những con Trâu mẹ dồn con vào giữa rồi đứng che chắn xung quanh. Tình mẫu tử thiêng liêng lắm!


Con như một sứ giả tình yêu được cử đến bên mẹ, để dạy mẹ biết yêu thương, biết hy sinh.


Mỗi ngày con lớn lên là một ngày trang nhật kí của mẹ dày thêm với biết bao cảm xúc, mẹ hiểu ra rằng: Được làm mẹ là điều tuyệt vời nhất, hạnh phúc không có gì đong đếm được.


Hãy ngủ thật ngoan và mơ những giấc mơ bình yên con nhé!


BAO NGÀY MẸ NGÓNG, BAO NGÀY MẸ TRÔNG CON CHÀO ĐỜI........



15 THÁNG ĐỦ ĐỂ MẸ HIỂU THẾ NÀO LÀ YÊU THƯƠNG......



...Tiếng con khóc òa


Mắt mẹ lệ nhòa


Cảm ơn vì con đã đến bên mẹ..
.