Con chính là hiện hữu cho tình yêu của cha và mẹ, mới ngày nào đây thiên thần nhỏ của mẹ chào đời trong niềm vui và hạnh phúc của cả gia đình mình giờ con trai mẹ đã hơn 1 tuổi rồi. Một năm trôi qua là một năm đã gắn liền với biết bao niềm vui, hạnh phúc và cũng không ít những lo lắng trong mẹ. Khi con mới được 4 tháng tuổi là lúc chế độ nghỉ sinh của mẹ đã hết và cũng là thời gian con bắt đầu phải xa mẹ cả ngày, xa bàn tay yêu thương chăm sóc của mẹ. Một mình con nơi đất khách quê người là nơi bố mẹ sinh cơ lập nghiệp không có lấy một người thân bên cạnh và con còn quá nhỏ nên mẹ đã lo lắng rất nhiều. Tình yêu của mẹ đành gửi gắm nhờ bác hàng xóm chăm sóc cho con.
Mẹ vẫn còn nhớ những hôm con bị ốm là cả đêm mẹ như thức trắng và có lúc tim mẹ như ngừng đập khi con sốt quá cao. Và lòng mẹ đau xót khi phải nhìn thấy cảnh cả người con nổi đầy mụn đỏ li ti vì bị sốt phát ban, rồi những lần con mọc răng, con bị dối loạn tiêu hóa khiến cho mẹ lo lắng vô cùng. Khoảng thời gian đó đã trôi qua, giờ đây sau mỗi ngày tan sở mẹ lại được về nhà nhìn thấy nụ cười ngây thơ hồn nhiên của con đã xua tan đi mọi mệt mỏi trong mẹ. Con trai mẹ giờ đang tập nói những từ ngữ đầu tiên nghe đáng yêu làm sao, được nhìn những bước đi đầu đời của con mẹ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mẹ mong con luôn mạnh khỏe để mẹ được nhìn thấy con trai mẹ cười. Như thế thôi cũng đủ cho mẹ có nghị lực vượt qua tất cả khó khăn trong cuộc sống này. Tình yêu bao la ấy như dòng suối chảy không ngừng, nó thấm đậm tình mẫu tử thiêng liêng mà từ khi có con mẹ mới cảm nhận hết được. Yêu con nhiều lắm!