NỤ CƯỜI MỖI SỚM MAI


Con yêu! Bao nhiêu niềm yêu thuơng mẹ đã và mãi dành trao cho con. Và giờ đây niềm hạnh phúc mà mẹ luôn nhận được từ con đó chính là những nụ cười thật tuyệt vời. Mẹ muốn dành riêng một trang để viết về những nụ cười mỗi sớm mai của con. Tại sao? Con có biết không? Đơn giản vì hạnh phúc của mẹ là chỉ cần thấy con khoẻ mạnh và lớn lên từng ngày trong niềm vui. Cảm ơn con đã đến bên mẹ, cảm ơn cuộc sống đã trao tặng niềm hạnh phúc vô bờ bến ấy cho mẹ chính là được có con trong cuộc đời này.


Ánh mắt tâm hồn của mẹ thật hồn nhiên


Mẹ yêu sao cái cách con cười, khoảnh khắc mẹ yêu nhất và cũng đã thành 1 lập trình mỗi sớm mai đó là khi con thức giấc, điều đầu tiên con làm với mẹ đó là nhìn vào mẹ và cười nụ cười rất duyên. Những lúc ấy mẹ chỉ muốn được ôm con vào lòng và nựng yêu con mãi thôi. Và đó cũng chính là bữa sáng tinh thần của mẹ đấy. Sau nụ cười ấy mẹ biết con đã có 1 giấc ngủ thật ngon bên mẹ. Hạnh phúc đơn giản lắm phải không con, chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ để mẹ cảm nhận hương vị cuộc sống này một cách bình dị nhất.


Con biết không có những điều mà chỉ khi làm mẹ mới hiểu. Khi hạnh phúc vì con chắc chắn sẽ xúc động hơn nhiều, khi lo lắng vì con chắc chắc sẽ đứt ruột hơn nữa.


Mẹ yêu lắm nụ cười thiên thần của mẹ, ánh mắt con chất chứa tất cả sự bình an và ấm áp khi nhìn mẹ. Mẹ thích được nằm ôm con vào những lúc con mới thức giấc, lúc ấy con mẹ hồn nhiên và ngây ngô lắm. Mẹ được nắm bàn tay nhỏ bé rồi vuốt ve, hôn thật nhiều nụ hôn yêu thương lên tai con và khẽ thầm thì " mẹ yêu con nhất trên đời ". Con mẹ thích thú lắm, thích được mẹ thơm lên tai như thế lắm, những lúc ấy nhìn khuôn mặt con thể hiện một sự hài lòng rất trìu mến.


Mẹ muốn che trở mãi cho bàn tay nhỏ bé này


Rồi những lúc mẹ trọc con cười nữa, con cười thành tiếng, rồi có những khi con cười đến ngất ngây luôn. Mẹ chỉ ao ước sau này con mẹ cũng sẽ có 1 cuộc sống đầy ắp tiếng cười hạnh phúc như thế.


Hạnh phúc đơn giản là được thấy con cười


Ngày qua ngày lại trôi, con mẹ cũng lớn lên từng ngày, mỗi một bước phát triển của con là thể hiện nhìu cung bậc khôn lớn khác nhau. Con khóc đòi bế đó, nhưng sẽ biết khóc to và khóc đòi hơn khi bé. Con cười mỉm đó nhưng bây giờ còn biết cả làm duyên. Con tinh nghịch đó nhưng giờ thì biết cầm nắm nghịch đồ hơn....Nhưng có 1 thứ ở Con mãi không thay đổi cho đến giờ đó chính là nụ cười đáng yêu của con. Từ lúc còn e ấp bên mẹ cho tới khi biết đòi theo con vẫn giữ nguyên nụ cười ấy. Vẫn làm mẹ hạnh phúc mỗi sớm mai bằng nụ cười thân thương và cái nhìn trìu mến của con. Con thật sự là " ngày mới" của mẹ. Cho mẹ được trải nghiệm, được nhìn nhận cuộc sống này thật ý nghĩa và ý nghĩa hơn khi có con bên cạnh. Dành tất cả cho con những điều tốt đẹp nhất từ mẹ. Mẹ yêu Con yêu Con nhất trên đời.