Mẹ bắt đầu cảm nhận con đang lớn dần lên trong mẹ, mẹ cảm giác cơ thể thay đổi, và mẹ cũng phải thay đổi một số thói quen hàng ngày, vận động phải nhẹ nhàng hơn, quan tâm đến thực đơn mỗi bữa ăn để đảm bảo đầy đủ chất cho con phát triển…
Ngày tháng 03 năm 2013
Lúc này thì con của mẹ đã được gần 8 tháng, con ngoan lắm, suốt từ lúc bắt đầu mẹ mang thai con không có hành mẹ gì hết, mẹ ko nghén ko mệt, ăn uống ngon miệng. Cho nên bố hay bảo con thương bố lắm nên mới không hành mẹ, chứ con hành mẹ thì mẹ lại quay sang hành bố mất thôi! - bố vẫn hay xoa xoa bụng mẹ và thì thầm với con như thế đấy! :p
Ngày tháng 04 năm 2013
Con bước sang tháng thứ 9, lúc này bụng mẹ rạn nhiều, mẹ ngứa cả đêm không ngủ được, một đêm thức dậy 3 lần chỉ để ngồi... gãi bụng. Vậy là cũng có lúc con hành mẹ nhỉ ! :)
Ngày tháng 05 năm 2013
Trước ngày dự sinh con 1 tuần, bố phải về quê chịu tang bà cụ nội, trước khi đi bố dặn dò mẹ đủ điều, từ ăn uống nghỉ ngơi, đến đi đứng phải cẩn thân nhẹ nhàng... và thì thầm vào bụng mẹ: con gái yêu, bố muốn bên con lúc con chào đời, đợi bố nhé! Thế rồi con cũng ngoan ngoãn nằm yên trong bụng mẹ đến lúc bố về, và chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của bố mẹ. @};-
Thực ra lúc ấy mẹ vẫn chưa tưởng tượng được mẹ sẽ chăm sóc con thế nào, mẹ chưa từng ẵm trẻ sơ sinh, chưa từng tắm hay cho trẻ ăn,… Nhưng nhờ sự trợ giúp của bà ngoại cùng với bản năng của một người mẹ, mẹ đã làm tốt rồi con ạ! Nay con của mẹ sắp tròn 1 tuổi, con đáng yêu lắm lắm, nụ cười thiên thần của con xóa tan bao âu lo, nhọc nhằn. Và bởi con chính là kết tinh tình yêu của bố mẹ, nên có con trong gia đình mình luôn ngập tràn yêu thương, yêu con nhiều lắm ! @};- @};-