Vậy là đã gần 3 tháng trôi qua kể từ ngày mẹ cùng cả nhà vào viện với tâm trạng hồi hộp đến nín thở để chờ đón thiên thần nhỏ của mẹ chào đời. Rồi tiếng khóc oe oe của con cất lên hòa chung với nụ cười và nước mắt của mẹ trong niềm hân hoan hạnh phúc khó tả. Mẹ đã nhìn thấy con với làn da trắng hồng, mịn màng...chao ôi, mẹ hạnh phúc lắm bởi mẹ đã cố gắng ăn nhiều trứng gà, uống nhiều nước dừa xiêm, ăn giá đỗ và lá tía tô trong quá trình mang bầu con với hi vọng con sinh ra sạch sẽ và trắng trẻo mà.
Mẹ lại tiếp tục cuộc hành trình thứ 2 chăm con sau sinh và mẹ tin rằng lần này mẹ có thật nhiều kinh nghiệm và có lẽ trở thành chuyên gia trong việc chăm sóc con sau lần sinh anh con cách đây hơn 3 năm. Đơn giản từ việc chuẩn bị đồ cho 2 mẹ con khi vào viện mẹ cũng làm chu đáo tới mức xung quanh ai cũng khen là nhà mình chẳng thiếu thứ gì.
Trước đây mẹ sinh anh con vào mùa hè mẹ thường dùng khăn ướt lau cho anh sau mỗi lần anh đi vệ sinh nhưng lần này mẹ sinh con vào mua thu – cận mùa đông giá lạnh nên mẹ không dùng khăn ướt cho con vì sợ con lạnh và hơn nữa mùi của khăn ướt thật khó chịu và có lẽ cũng không an toàn. Mẹ đã mua sẵn loại khăn vải khô dai và mềm mịn để mỗi khi dùng mẹ nhúng vào nước ấm mẹ lau cho con vừa giúp làn da con an toàn hơn lại tiết kiệm tiền hơn nhiều khi dùng khăn ướt.
Mẹ cũng chuẩn bị tã vải cho con dùng mấy ngày đầu sau khi sinh vì mới sinh làn da con khá nhạy cảm nhưng sau đó mẹ đã chuyển sang dùng tã giấy cho con luôn để con luôn được khô thoáng. Mỗi lần mẹ thay tã cho con mẹ không bao giờ quên phải rửa lại háng cho con bằng nước ấm và lau khô, để thoáng cho con thật thoải mái rồi mẹ mới đóng chiếc tã khác cho con.
Mẹ cũng thường massage cho con và tranh thủ lúc đó mẹ nói cho con nghe về các bộ phận cơ thể, mẹ hát cho con nghe hoặc cho nghe nhạc nhẹ, mẹ nói chuyện với con để con hiểu rằng mẹ yêu thương con biết nhường nào và mong rằng con trai mẹ sẽ nhanh biết nói.
Trước khi ngủ mẹ luôn chú ý thay tã mới cho con, mặc cho con quần áo rộng rãi, thoáng mà ấm áp và chăn màn đầy đủ để con có thể ngon giấc suốt đêm.
Hiện giờ con chưa được 3 tháng và con cũng chưa biết lẫy nhưng qua nghiên cứu về cách giáo dục theo phương án 0 tuổi mẹ thi thoảng lại cho con nằm sấp để có thể giúp con rèn luyện cơ bắp tay cho con, giúp con có thể ngẩng cổ lên nhìn thế giới xung quanh thật tuyệt vời.
Còn rất nhiều điều nữa con ạ, mẹ vẫn luôn cùng con tiến bước về tương lai tươi sáng. Con sẽ luôn là thiên thần nhỏ đáng yêu của mẹ con trai ạ.