LẦN ĐẦU TIÊN CON GẶP BỐ


Từ giây phút mẹ biết mình đang mang trong người một mầm sống yêu thương cho đến tận bây giờ, cuộc sống của mẹ đã có nhiều thay đổi. Mẹ đã chính thức được mang xứ mệnh cao cả nhất của người phụ nữ đó là được làm mẹ.


Mẹ đã ấp ủ và hi vọng về con với tất cả tình yêu thương của mẹ. Con mẹ ngoan lắm nên thời kỳ đầu mẹ không nghén nhiều con à. Mẹ tự mình nghiên cứu tất cả những vấn đề liên quan đến bầu bí để mong sao con mẹ lớn lên được khoẻ mạnh nhất.


Hành trình mang thai của mẹ có tất cả niềm vui và nỗi buồn. Niềm vui lớn nhất là được cảm nhận con lớn lên từng ngày, được nhìn thấy những hình ảnh tinh tuý về con khi còn trong bụng mẹ, và được nghe những âm thanh hơi thở của con nữa. Mẹ chỉ có chút buồn thôi vì đã không có bố bên cạnh mẹ con mình lúc ấy, điều kiện chưa cho phép con à, bố con đang ở cách xa đến nửa vòng trái đất lận. Mỗi đêm mẹ thức giấc một mình với cơ thể đau nhức, trằn trọc khó ngủ với biết bao nhiêu băn khoăn lo lắng về con. Rồi mẹ mong có bố bên cạnh chia sẻ cùng mẹ và mẹ mong hơn bố có thể về khi con chào đời. Nhưng sự mong mỏi ấy của mẹ chưa thể thành hiện thực khi đó.


Ngày tháng trôi qua giây phút mẹ mong chờ nhất cũng đã đến. Mẹ bắt đầu đau từ tối hôm qua và cho đến tối của ngày hôm sau con mới chào đời. Sinh linh bé bỏng của mẹ con tựa chư vì sao sáng trên bầu trời, khoảnh khắc mẹ nhìn vào con mà tim mẹ xúc động đến xao xuyến, và mẹ thấy hình ảnh bố trong con, và mẹ nghe tiếng lòng mẹ thổn thức rằng con mẹ tuyệt vời quá!.... Nước mắt mẹ nhẹ nhàng nhẹ nhàng rơi......Nhìn con mẹ e ấp như còn bỡ ngỡ với môi trường sống mới, con đã nhẹ nhàng đến bên mẹ như thế đó. Giá mà mẹ có thể trao được cảm xúc lúc này đến bố con, và giá như bố con có thể cảm nhận trực tiếp niềm hạnh phúc đến tuyệt vời này cùng mẹ.


Con 1 tháng tuổi rồi đấy ! Ánh mắt và nụ cười hồn nhiên của con thật trong sáng biết bao, và con vẫn chưa gặp bố....Ngày mai tròn 2 tháng tuổi rồi con ơi! Con mẹ biết hóng hớt rồi đó, nhưng bố vẫn chưa thể về......Đến 3 tháng tuổi của con rồi con nhé, con cười đùa rất yêu, và con vẫn chờ mong bố.....Cũng đã 4 tháng tuổi của con rồi, con đang tập lật lần đầu, rồi bố sẽ sớm về với con....Và khi con được tròn 5 tháng, niềm mong mỏi bấy lâu đã đến, con chính thức gặp bố lần đầu tiên.


Món quà Tết thật ý nghĩa đó là lần đầu tiên con gặp Bỗ


Đây là khoảnh khắc thứ 2 cho mẹ một biển trời tình cảm đó là khi con được gặp bố, rồi được bố ôm ấp trong lòng, nhìn 2 bố con tim mẹ lại thổn thức, mẹ đang hạnh phúc vì gia đình mình đoàn tụ, và mẹ đang xúc động vì được nghe thấy con đang cười đùa cùng bố. Một mùa lạnh nhưng thật ấm áp, một mùa xuân đón Tết thật nồng nàn. Bố con đã về vào dịp xuân năm nay 2014 con à, cả nhà mình đã thật sự hạnh phúc trong dịp Tết này, đó là món quà Tết ý nghĩa nhất với mẹ và cũng là một kỷ niệm đẹp đối với con đó là " lần đầu tiên gặp bố"


.