Con dấu yêu của mẹ!


Nay đã là ngày quốc tế thiếu nhi rồi đấy con yêu ạ! Nếu mà con đã sinh ra thì có phải lúc này đã được bố mẹ bồng bế đi chơi khắp nơi rồi không nào! Trời ơi sao mà mẹ của con khát khao mong chờ biết mấy cái ngày được bế con trên tay và dung dăng dung dẻ khắp nơi đến vậy chứ! Đã bao lần mẹ tưởng tượng ra hình ảnh đó rồi con yêu ạ, thậm chí từ khi bào thai chưa được hình thành, khi mà mẹ còn chưa lấy bố con kia! Thật là ngộ nghĩnh con yêu nhỉ? Âu đó cũng là tình mẫu tử bất diệt, là tình cảm thiêng liêng, là lẽ thường tình thôi mà phải không con?


Mẹ đã bắt đầu tập cho con nghe nhạc, cũng được 3 hôm rồi đấy con nhỉ? Người ta khuyến khích nên cho con nghe từ tuần thứ 20 vì khi đó thính giác đã bắt đầu cảm nhận được âm thanh, rồi dần dần tăng cường độ lên. Mẹ đang từng bước, từng bước triển khai đây con ạ! Không biết có phải do cảm nhận không, mà hôm đầu tiên cho con nghe nhạc vào buổi trưa ấy, tự dưng mẹ thấy bụng mình hơi tanh tách và có sự chuyển động nhẹ đấy. Mẹ khẽ đặt tay lên bụng mình … ôi thật sự là mẹ cảm nhận được điều đó rõ lắm con yêu ạ. Mẹ xúc động nghẹn ngào đến rơi nước mắt… Nếu đúng là như vậy thì quả là tín hiệu mừng đúng không con? Mẹ mong sao con mẹ cảm thụ được âm nhạc thật tốt để mọi giác quan trở nên hài hoà tinh tế hơn. Thật tuyệt vời! Con đúng là thiên tài, là niềm mong mỏi lớn lao của bố mẹ. Ôi làm sao mẹ cứ muốn nói đi nói lại điều này vì đơn giản là mẹ quá yêu con, con trai yêu ạ!


Không biết người ta có bầu bí thì có như mẹ không chứ mẹ thấy mình quá ư lo lắng sốt ruột… Dạo này mẹ lại hay sụt sịt xúc động rồi. Cứ mỗi lần nghĩ tới bố con mẹ lại thấy tủi thân vì mẹ nhìn vợ chồng người ta có đôi có cặp bên nhau mà… nghĩ lại buồn. Mẹ yêu và mong nhớ bố con nhiều lắm, nên nhiều lúc lại sụt sùi một mình, cay cay sống mũi, khóc thầm… rồi thành khóc thật con yêu ạ! Mẹ lại yếu đuối, lại xấu xí quá rồi con nhỉ? May mà bố con cũng thông cảm với mẹ, nhẹ nhàng động viên an ủi mẹ suốt, không thì mẹ không biết sẽ như thế nào nữa… Bố con bảo 2 vợ chông phải cố gắng, cố gắng không ngừng vì tương lai của con yêu đấy chứ. Và mẹ sẽ quyết tâm, quyết tâm hơn nữa con yêu ạ! Yêu và nhớ con nhiều thật nhiều!!!


Mẹ bầu của con đây



upload images free