Sau 6 năm chờ đợi tưởng chừng như tuyệt vọng thì tháng 11 năm 2007 mẹ có thai 2 con nhờ phương pháp IVF tại khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện phụ sản trung ương. Ngày biết tin có thai có lẽ là ngày mẹ không bao giờ quên nổi, cả nhà mình vỡ oà trong niềm vui, niềm hạnh phúc, mong chờ chào đón ngày được gặp mặt 2 thiên thần đáng yêu.
Trong suốt quá trình mang thai 2 con mẹ đã ăn uống, tập luyện, giữ gìn sức khoẻ thật tốt với mong muốn các con của mẹ ra đời sẽ cứng cáp, khoẻ mạnh và nhanh nhẹn.
Ngày 06 tháng 07 năm 2008, một buổi sáng thứ 7 khoảng 6h20 phút, khi đó mẹ dậy để chuẩn bị nấu ăn sáng cho cả nhà thì thấy bị vỡ ối. Mẹ đã cùng ba các con vào Bệnh viện phụ sản trung ương, nơi mẹ đã theo dõi thai kỳ và làm các xét nghiệm. Qua thăm khám bác sỹ chỉ định mẹ phải mổ lấy thai, lúc đó thai tròn 35 tuần tuổi. 8h30 phút mẹ lên bàn mổ, mẹ hồi hộp xen chút lo lắng nhưng vẫn giữ bình tĩnh và tuyệt đối tuân thủ kíp mổ. Người trực tiếp mổ cho mẹ là thạc sỹ, bác sỹ Phạm Thanh Hiền, lúc đó là phó khoa điều trị tự nguyện Bệnh viện phụ sản Trung ương. 8h40 phút, sau thủ thuật gây tê thì có 1 tiếng oe, mẹ nghe thấy bác sỹ nói “bé trai nhé nặng 2.300g”, 8h42 phút con gái mẹ cất tiếng khóc chào đời nặng 2.300g. Khi đó mẹ cứ nghĩ như 1 giấc mơ, nước mắt mẹ cứ thế trào ra trong niềm vui, niềm hạnh phúc, tim mẹ đập nhanh lắm các con ạ. Và khi tận mắt được nhìn thấy 2 con trong vòng tay cô hộ lý thì mẹ mới tin đó là sự thật. Mẹ nhớ mãi cái cảm giác lần đầu nhìn thấy 2 con, 2 khuôn mặt rất giống nhau, tròn tròn và rất đáng yêu. Cả kíp mổ hôm đó ai cũng xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc 2 con mẹ chào đời. Hai con yêu của mẹ đã ra đời tuyệt diệu như vậy đó. Cho đến tận bây giờ mẹ vẫn luôn nghĩ đến một câu nói "Chỉ những người có duyên phận mới được làm người thân của nhau". Mẹ con mình hãy trân trọng những phút giây bên nhau các con nhé.
Thời gian thấm thoát vậy mà các con sắp 6 tuổi rồi, mỗi ngày nhìn các con khôn lớn, khoẻ mạnh, cứng cáp mẹ thấy vui lắm. Từ ngày có các con, mẹ đã trở nên già dặn, mạnh mẽ và sống có trách nhiệm hơn. Các con chính là động lực để mẹ vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Mỗi khi gặp điều gì mệt mỏi chỉ cần thấy các con thì đều tan biến hết. Điều mà mẹ luôn mong mỏi ở các con là hãy sống thật tốt và trở thành người có ích cho gia đình và xã hội các con nhé. Mẹ sẽ luôn là người theo dõi từng bước đi của các con trên đường đời, mẹ cũng sẽ luôn là bờ vai mỗi khi các con mệt mỏi, yêu các con nhiều lắm.