Vậy là Mẹ đã bước vào những ngày cuối cùng của Tam Cá Nguyệt thứ ba,tính đến nay , Con yêu của Mẹ đã được 38 tuần tuổi, khoảng thời gian đối với Mẹ thật ý nghĩa và hạnh phúc , những trải nghiệm của lần đầu tiên được làm Mẹ thật khó có thể quên trong cuộc đời của Mẹ , Hôm qua Bố đã đưa Mẹ đi khám định kì , mọi kết quả kiểm tra cho thấy Con và Mẹ đều bình thường không có gì bất ổn và dự kiến đến 20 tháng này Mẹ sẽ sinh con , điều đó đã khiến Mẹ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều .Con có biết không những ngày này trong lòng Mẹ luôn có những cảm xúc thật hạnh phúc nhưng cũng đan xen với đó là những băn khoăn , lo lắng , hồi hộp, ý nghĩ về con luôn thường trực trong tâm trí Mẹ , Mẹ thấy háo hức khi mường tượng đến hình dáng , nụ cười , ánh mắt của con để rồi lại hụt hẫng khi bất chợt có những ý nghĩ lo lắng rằng không biết con sinh ra có được an toàn trọn vẹn như những gì Mẹ mong . Chỉ còn một thời gian rất rất ngắn nữa thôi là Mẹ con mình sẽ được gặp nhau , từ giờ đến lúc đó con hãy cứ khỏe mạnh và bình yên con nhé , Mẹ yêu con rất nhiều, thiên thần nhỏ của Mẹ.