;)HÀNH TRÌNH THỨ 2 : CON ĐẾN BÊN MẸ





"Ngày mới" con biết không mẹ đã mong con sinh ra vào đúng ngày kỷ niệm lần đầu tiên bố mẹ gặp nhau ( 19/8/2010). Nhưng con đã ko ra đời vào ngày ấy, mà con chào đời đúng ngày dự sinh 24/8/2013. Và ngày đó đánh dấu hành trình con đến bên mẹ bắt đầu từ đây.



Mẹ đau, đau lắm, lần đầu tiên mẹ được biết cảm giác này và mẹ cũng đã mong chờ cảm giác này lâu lắm rồi. Mẹ cũng mong mỏi được cảm nhận giây phút lọt lòng của con nên Mẹ đã cố gắng để được sinh con ra bằng sinh thường, mặc dù bác sĩ đã nói với mẹ ca này sẽ sinh khó. Và mẹ đã không làm được con ơi, nhưng đổi lại mẹ được tận mắt thấy con được bắt ra khỏi bụng mẹ như thế nào. Tiếng khóc đầu tiên con cất lên vang mãi vang mãi hoà quyện vào niềm hạnh phúc ấp ủ bấy lâu của mẹ. Và rồi đã vỡ oà thành những giọt nước mắt khi hình ảnh đầu tiên của con hiện diện trước mặt mẹ lại là một sự thăng hoa đến tuyệt vời. Nước mắt mẹ rơi, cứ rơi...,.



Mẹ thật sự cảm nhận được thứ tình cảm phải gọi là thiêng liêng đó là khi mẹ được bế con và ôm ấp con trong lòng, con mẹ đáng yêu quá, sao mà mẹ cứ muốn cái cảm giác này được kéo dài mãi và mãi.... Nhìn kìa..!!! Nụ cười đầu tiên khi con hé đôi mắt nhìn thấy mẹ, ôi mẹ xúc động quá khi nhìn ánh mắt thiên thần và miệng con chúm chím xinh xinh như thế. Rồi mẹ ao ước 1 điều thật giản đơn " giá mà bố con có thể bên cạnh 2 mẹ con mình lúc này để nhìn thấy thiên thần đáng yêu là con và vui cùng niềm vui hạnh phúc với mẹ"






Và con của mẹ đã chính thức chào đời, con mẹ hãy thoả sức la khóc và cười vui trong vòng tay âu yếm của tất cả những người yêu thương con, con nhé.



Hành trình thứ 3 mẹ dành cho con đó là : CON ĐÃ LỚN KHÔN THEO THÁNG NGÀY