HÀNH TRÌNH ĐẦU TIÊN : " NGÀY MỚI" ĐANG HÌNH THÀNH TRONG BỤNG MẸ
"Ngày mới" của mẹ Con có biết mẹ yêu Con biết nhường nào không? Ngay từ cái khoảnh khắc vị bác sĩ nói với mẹ rằng mẹ đã mang thai thì tâm trạng mẹ lúc ấy chỉ có thể diễn tả 2 từ " hạnh phúc ". Và rồi từ ngày hôm đó mẹ bắt đầu cho hành trang lần đầu được làm mẹ của mình. Mẹ tìm hiểu trên internet và tất cả những thông tin liên quan đến vấn đề bầu bí, mẹ từ bỏ hết những gì có thể làm ảnh hưởng đến Con, rồi mẹ lo lắng và mẹ băn khoăn về tất cả mọi thứ để làm sao cho Con yêu được những gì tốt nhất.
Lần đầu tiên khám thai mọi thứ ko có gì đặc biệt, Con mẹ lúc ấy chỉ nhỏ như hạt vừng thôi. Lần thứ 2 mẹ được chuẩn đoán là ít ối, Con biết không lúc ấy mẹ không hề biết tầm quan trọng của nước ối như thế nào. Đến khi vị bác sĩ nhắc nhở mẹ cần phải uống nhiều nước ( từ 2,5 đến 3 lít nước ) mỗi ngày và giải thích cho mẹ hiểu nước ối là môi trường sống của con, cũng như cá cần nước. Và kể từ đó Mẹ đã lên kế hoạch uống nước, mẹ uống nước theo giờ đã định, mẹ còn kỹ đến mức uống làm sao cho đủ lượng nước tối thiểu phải được từ 2 lít nước mỗi ngày. Mẹ muốn con có một môi trường sống thoải mái trong bụng mẹ. Và lần 3 khám thai mẹ đã tự hài lòng với bản thân mẹ đã làm được rồi. Kết quả siêu âm với thông số nước ối bình thường, mẹ vui lắm. Hãy nhìn xem, con mẹ như đang nằm thư giãn trong một bể tắm.
Nhìn con mẹ như đang nằm thư giãn trong 1 bể tắm
Và con biết không mẹ đã có thể nghe thấy nhịp tim của con. Nghe thật thú vị cứ như xoong nồi va vào nhau vậy đó. Lần thứ 4 khám thai mẹ đã cười tủm tỉm suốt cả chặng đường từ phòng khám về con có biết tại sao không? Vị bác sĩ nói với mẹ rằng " Con giống bố ". Và mẹ đã chính thức được đặt cái tên " Nhật Tân " ( ngày mới ) cho con, mẹ hạnh phúc lắm.
Mỗi ngày trôi qua Con mẹ một lớn, và cũng đã đến lúc mẹ có thể cảm nhận được sự giao cảm của 2 mẹ con mình. Mẹ bắt đầu nghe con máy, 1 lần, 2 lần, rồi 3 lần,...Ồ mẹ ngạc nhiên lắm! Cái cảm giác thích thú như Con đang cuộn tròn trong bụng mẹ. Mẹ đặt nhẹ tay mình lên bụng và cũng là để cảm nhận sâu hơn và cũng như muốn truyền tải thông điệp tới Con rằng mẹ đã nghe thấy như Con đang vui đùa cùng mẹ. Mẹ yêu cái cảm giác này biết bao.
Lần thứ 5 khám thai, lúc này con yêu mẹ đã được 20 tuần tuổi rồi, con mẹ lớn bằng quả bưởi rồi ý nhỉ. Con đang dài ra rất nhanh, cơ thể chuyển động linh hoạt hơn, Con đã có lông tơ bao phủ khắp cơ thể rồi đấy. Mẹ đã cảm nhận thật hơn về những cái máy của Con, và mẹ luôn hát cho Con nghe bất cứ khi nào mẹ âu yếm nhìn bụng và trò truyện cùng Con. Khúc hát mẹ thường hay hát nhất đó là " Mẹ thương con có hay không? Thương từ khi thai nghén trong lòng". Và Con có biết không, đêm nào mẹ cũng nhức mỏi 2 đôi chân, nửa đêm toàn thức giấc một mình mẹ xoa nắn để đỡ đau hơn. Mẹ cũng hiểu đây là triệu chứng đau nhức khi bầu bí, nhất là chuột rút nữa. Nhưng mẹ vẫn cứ ao ước giá mà có ba con bên cạnh thì sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.
Và mẹ cứ mong đợi đến ngày khám thai để có thể nghe những thông tin và nhìn thấy những hình ảnh về con qua siêu âm. Lần khám thai thứ 6 này con mẹ được 24 tuần tuổi, giờ Con mẹ đã biết mút tay và thỉnh thoảng còn nấc nữa. Con mẹ nghịch ngợm nhiều hơn và có hình dạng trông như 1 quả cà tím ý. Và mẹ bắt đầu hình dung ra con mẹ sẽ trông thế nào. Cứ thế mà hình thành trong mẹ biết bao nhiêu tưởng tượng về Con, và ngay cả trong giấc mơ mẹ đã từng mơ thấy một bé trai, mẹ nhìn vào bé trai đó nhưng mà sao mẹ lại không nhớ được khuôn mặt đó trông nhử thế nào nhỉ. Thế rồi mẹ thầm mong, mẹ mong sao con sẽ giống khuôn mặt của ba con và đặc biệt là đôi môi, mẹ mong lắm con sẽ có đôi môi rất đáng yêu giống như ba con vậy đó. Và mẹ cứ tự cười một mình, biết bao nhiêu hình ảnh đáng yêu về con hiện về trong tâm trí mẹ. Con khóc, con cười, con ngủ say, con nô đùa và con bi bô tập nói với mẹ,....tất cả như làm xua tan đi những mệt mỏi của bầu bí, và mẹ chỉ nghĩ về con, mong sớm ngày chào đón con yêu mà thôi.
Khuôn mặt ngây ngô của con đang giao hòa trong giấc ngủ
Lần thứ 7 khám thai, con mẹ được 28 tuần tuổi, cơ thể con đã dần tròn trịa, có da có thịt hơn rồi. Con đã khiến mẹ nhanh đói hơn, vì giờ con đã tròn tựa 1 cây bắp cải rồi đấy. Lần thứ 8, rồi lần thứ 9, và đến khi thai được 33 tuần tuổi thì những hình ảnh đầu tiên về con được hiển thị 1 cách rõ nét nhất. Ôi nhìn kìa! Khuôn mặt ngây ngô của con đang giao hoà trong giấc ngủ. Mẹ xúc động lắm con ơi! Tim mẹ đập nhanh hơn vì vui sướng, mẹ đã nghĩ hạnh phúc đơn giản chỉ là thế
Đây là hành trình đầu tiên khi con vẫn còn trong bụng mẹ, bài nhật ký tiếp theo mẹ sẽ viết cho con là hành trình thứ 2 : CON ĐẾN BÊN MẸ