Công việc của vợ chồng mình khá bận rộn, toàn phải để bé nhà mình cho ông bà chăm. Như một hôm đi làm về, rất mệt, thì bé nhà mình chập chững đi ra gọi mình "mama", lúc ấy mình vừa ngạc nhiên, vừa xúc động, cảm xúc khó diễn tả lắm các mẹ ạ, bao nhiêu áp lực, stress được xua tan hết luôn ấy . Đến giờ bé nhà mình đã được 4 tuổi rồi và lúc nào cũng quấn quýt, tình cảm với bố mẹ và ông bà, đáng yêu lắm. Mình cũng muốn nghe câu chuyện về em bé nhà các chị, các bạn lắm ấy. Chia sẻ cho mình với nhé :D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Khi em mới sinh bé cũng k biết tắm gì cho bé được bà chị về chơi nói là sử dụng...
Đơn giản lắm bạn à, chỉ cần tải ứng dụng về máy...