Mới thấy bé đối diện nhà mình sinh con xong được một thời gian. Rồi là coi như bị cách ly luôn đó. Hết nhét bông gòn vô lỗ tai, chân mang vớ, xức dầu, ở ru rú trong phòng. Mình không nghĩ thế là tốt đâu.
Quan niệm Châu Á mình nghĩ rằng sinh em bé xong là phải như vậy chứ không mẹ sẽ bệnh. Nhưng mình thấy làm vậy mẹ bé mới dễ bệnh đó.
Có thể mẹ sẽ yếu trong thời gian đầu mới sinh. Nhưng khi nào cảm thấy khỏe và đi lại được thì nên đi ra ngoài hóng gió hóng nắng hít thở khí trời. Chứ lúc nào cũng hít dầu gió hoài. Đâu tốt.
Như phương Tây đó. Họ sinh xong vài ngày là có thể đi làm lại được và họ vẫn khỏe mạnh.