Thắc mắc về quyết định của BQT đối với hoạt động của Hội quán
Kính thưa Admin, kính thưa toàn thể các Mod. KÍNH GỬI BAN QUẢN TRỊ _ BAN GIÁM ĐỐC WTT
Em xin mạn phép được mở cái topic này để mong có được những giải đáp thoả đáng cho việc tạm ngưng nhận đồ đấu giá và ủng hộ từ các thành viên gần xa khắp miền đất nước dành cho những hoàn cảnh khó khăn, phải nói là khó khăn đến cùng cực của những số phận, những gia đình đáng thương.
Theo như lời trích dẫn của Admin tại topic thắc mắc về Hội quán tấm lòng nhân ái của ID BrianThien, thì em hiểu là phải đóng cửa HQTLNA ( Hội Quán Tấm Lòng Nhân Ái ) có đúng không ạ. Nếu không đúng thì chỉ còn 1 phương án nữa là chỉ tạm ngưng - tạm ngưng là sau đó sẽ mở lại đúng không ạ ? Vậy khi nào HQTLNA được tiếp tục hoạt động trở lại. Có thể sẽ không có câu trả lời chính xác về thời gian ngày giờ nhưng nếu như những người quản lý của wtt thực sự quan tâm tới hoạt động này chắc cũng đã lên kế hoạch để sớm mở cửa lại HQTLNA đúng không ạ ? Em hi vọng là như vậy :Smiling::Smiling:
Những con người đã từng tham gia vào những hoạt động của HQTLNA chắc quá hụt hẫng, quá buồn khi mà nơi mà họ hằng ngày ra vào, hằng ngày theo dõi tự nhiên bị đóng cái rụp. Không 1 lời giải thích, không 1 lời thông báo. Mọi người tham gia từ thiện không vì đánh bóng tên tuổi, có ai biết tên tuổi chúng tôi, nơi chúng tôi ở để biết đến đâu. Chúng tôi không cần những điêù đó, điều chúng tôi cần và muốn là chia se, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mà 1 điều đáng buồn hơn nữa đó là khi 1 năm cũ chuẩn bị qua đi, 1 năm mới sắp sang, khi mà trong cái thành phố nhỏ bé này, trong những thành phố khác trên khắp mọi miền của tổ quốc, có những người, những gia đình đang nô nức đi chuẩn bị cho cái Tết thì có những số phận đáng thương đang trốn chạy cái Tết vì không gia đình, không cha mẹ, không người thân, không manh áo mới, không miếng Bánh Chưng xanh, không gì cả. Những lúc như thế này, chúng tôi muốn bên họ biết bao.
Chưa hết, những món quà các thành viên gửi đấu giá cho dịp tết để có thể mang lại cái Tết ý nghĩa hơn cho những hoàn cảnh đó đang sững sờ, đang buồn vì điều họ mong muốn không thể thực hiện được nữa rồi. Chỉ còn 7 ngày nữa. Đúng giờ này tuần sau. Chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa, nhà nhà, người người đua nhau hái lộc, nâng ly rượu mừng năm mới cùng gia đình bên mâm cơm giao thừa. Nghĩ đến đây. Không hiểu những người đưa ra quyết định thấy thế nào. Bản thân tôi. Chẳng biết nói sao nữa.
Hi vọng topic này của tôi không bị đóng, hi vọng những người có những trăn trở suy nghĩ về vấn đề này sớm có được câu trả lời.