Tôi đã suy nghĩ và cân nhắc rất kỹ rồi mới viết nên những dòng này, mặc dù đã qua mấy ngày từ khi xem thông báo cuộc thi nhưng cứ nghĩ lại thì vẫn thấy bức xúc nên cũng mong được các thành viên khác chia sẻ hoặc thông cảm nếu như trong cách diễn đạt làm cho mọi người chưa hài lòng!



(Vì tất cả các bài viết, bài dự thi cũng như thông báo,… của cuộc thi đã bị khóa không cho gửi comment hay bài mới nên tôi đành mở một topic riêng)



Từ lâu, chúng tôi rất trân trọng và vui thích khi tham gia các cuộc thi nấu ăn của WTT vì WTT đã tạo ra sân chơi vui vẻ, được chia sẻ kinh nghiệm và cùng các thành viên khác hòa thiện món ăn. Và nếu may mắn được giải thưởng thì lại càng vui vẻ hơn, không phải vì trị giá của giải thưởng, vì giải thưởng của WTT có khi có giá trị chưa bằng 1 phần chi phí mua nguyên liệu cho món ăn.



Cũng như thiện chí của tất cả các thành viên khác khi tham gia dự thi hay tham gia các diễn đàn vì muốn chia sẻ với thành viên khác, vừa để phổ biến một món ăn mới hay cách chế biến, kinh nghiệm đối với món ăn mới, nguyên liệu mới,.v.v… vừa để học hỏi thêm kinh nghiệm, hoặc để tự hoàn thiện món ăn do mình tự sáng tác,.v.v… nên chúng tôi cũng đã rất nhiệt tình khi tham gia các cuộc thi của WTT nói chúng và cuộc thi Trổ tài nấu nướng cùng lò vi sóng lần này.



Tuy nhiên khi theo dõi các bài dự thi tham dự cuộc thi và nhất là khi xem thông báo kết quả cuộc thi của BTC thì thực sự
tôi cảm thấy rất bất ngờ khi rất nhiều bài dự thi, đặc biệt là mấy bài dự thi đoạt giải cao nhất đều là các bài “chôm chỉa” từ các bài đã được đăng trên trang mạng khác, được copy-paste về rồi nhào nặn lại
, lại được đưa ra so sánh và được đánh giá cao hơn hẳn các bài dự thi của những thành viên đã bỏ công sức và tâm huyết (vì yêu quý WTT và tâm huyết với các cuộc thi, chia sẻ với các thành viên khác, thi đua để tạo ra hay chế biến những món ăn ngon, đẹp,… như đã nói ở trên, đặc biệt có những thành viên đã nhiều năm tạo ra và duy trì hẳn một topic chuyên về các món ăn dùng lò vi sóng) để chế biến món ăn, chụp ảnh, viết bài chia sẻ, dự thi,.v.v.. và .v.v…



Nếu chỉ xét về phương diện báo chí thì việc đăng lại các bài không ghi rõ nguồn như vậy chẳng khác gì một hành vi “chôm chỉa” hay “đạo văn” rồi, chưa kể nếu xét kỹ thuật và về cách chế biến bằng lò vi sóng thì có bài đoạt giải được nhào nặn lại một cách ngô nghê và “KHÔNG ĐÚNG VỚI CÁCH CHẾ BIẾN BẰNG LÒ VI SÓNG” và không thể chấp nhận được cho một cuộc thi đúng nghĩa.



Cá nhân tôi cảm thấy bị xúc phạm và tự thấy như mình đã tự tham gia để làm trò cười cho một cuộc thi được tổ chức không nghiêm túc và không là một cuộc thi đúng nghĩa, nếu là của Nhãn hàng nhà sản xuất Lò vi sóng LG thì lại càng không nghiêm túc và không thể chấp nhận được vì chứng tỏ chính bản thân BTC của nhãn hàng LG cũng hiểu biết không đầy đủ về chế biến món ăn cũng như về sử dụng sản phẩm lò vi sóng của chính mình.



Vì thế tôi không muốn bài dự thi và cách chế biến món ăn của tôi sẽ bị hiểu nhầm trong một cuộc thi không nghiêm túc hoặc sẽ trôi nổi để cho người khác có cơ hội thực hiện hành vi “chôm chỉa” tương tự dành cho quảng cáo của nhãn hàng LG mà cá nhân tôi thấy đã bị nhãn hàng LG a cợt một cách trắng trợn và để dành bài viết dành cho một cuộc thi nghiêm túc và tôn trọng người dự thi của một nhãn hàng khác.



Vì vậy, kính nhờ Mod và Ban tổ chức cuộc thi xóa giúp tôi bài dự thi của cuộc thi này, đó là bài: Tôm nướng muối tiêu