Thực ra em tạo ra topic này cũng không có nhiều hy vọng là nó sẽ được tồn tại lâu. Nhưng hiện tại em cảm thấy rất buồn và bức xúc.


Thời gian tham gia diễn đàn em đã nhận được rất nhiều lời khuyên và chia sẻ nhiệt tình từ phía các anh chị. Tuy nhiên hiện tại em cảm thấy rất buồn vì cách đối xử với các thành viên của MODs2.


Vốn là như này, em có tham gia trao đổi trên 1 topic và có ý kiến trái chiều với vài người trong topic đó. LỜi qua tiếng lại, nhưng có 1 điều lạ là tự dưng những comment của em bị xóa đi với lý do là tung hứng quảng cáo, trong khi đó những comment trong topic đó em nào được tung với hứng với ai đâu :( (Lâu lâu em mới quay lại đọc và phát hiện ra)


Và một điều lạ đời nữa là MODs2 có đưa ra cho em 1 lời cảnh cáo, nhắc comment nào là tung hứng quảng cáo


292581


Nhưng thực chất lại đi xóa những comment không liên quan đến lời cảnh báo, và chỉ xóa những comment mang tính phản đối, trái chiều với vài bạn trong topic đó, còn comment được cảnh báo là quảng cáo ngầm thì vẫn giữ nguyên.


292582


Em cảm thấy rất bức xúc về vấn đề này là đã nhắn tin lại với MOD. NHưng thực sự em cảm thấy quá thất vọng về cách làm này của MOD.


EM cảm thấy mình không còn tự do trò chuyện, trao đổi trên đây nữa, không thấy được sự tôn trọng của MOD dành cho thành viên và dường như các Topic đang được thao túng bởi ai đó đằng sau.


Và có thể sau khi đọc Topic này MOD sẽ đi thực hiện lời hứa xóa comment cảnh báo hoặc cao nhất là xóa nick của em. Nhưng không sao vì dù thế nào thì em cũng không quan tâm nữa vì đây sẽ là lần cuối cùng em tham gia diễn đàn này với tư cách thành viên.


Ở đâu cũng thế thôi, tham gia vui chơi nhưng phải được tự do trao đổi, được tôn trọng... thì mới thoải mái tham gia và gắn kết được. HIện còn có nhiều diễn đàn đàm đạo của chị em phụ nữ mình, nơi mà các thành viên được tôn trọng, được bảo vệ (vì họ biết rằng họ tồn tại và phát triển được là nhờ vào thành viên)


Xin chào mọi người.


Chúc các anh chị có tuần mới làm việc hiệu quả!!!