Gửi cả nhà thân thương đồng gởi BQT webtretho


Nếu em ko nhầm, việc bỏ đi 4 chữ " Cùng mẹ Uyên My" trong ngôi nhà của chị em chúng ta, lý do BQT đưa ra chỉ là cái cớ, ở dưới đó còn những nguyên nhân rất sâu xa...và đã khiến chị Hai của chúng ta rất buồn. Trong khuôn khổ bài viết này, em ko muốn đề cập tới lý do ấy, nhưng có đôi lời muốn gửi tới BQT, cũng là những dòng tâm sự của em với các chị em trong nhà Mẹ Uyên My


1/ "Mang thai và chia sẻ"


Chỉ cần đọc tên topic hiện thời của nhà mình, ai cũng nhận ra rằng nó vô lý, nói về ngữ pháp tiếng Việt, nó là 1 cụm từ...cụt ngủn và vô nghĩa. Nếu lấy lý do rằng phải là hội nhóm mới được thêm "cùng mẹ Uyên My" vào trong đó, còn đay là topic chia sẻ, tư vấn nên phải để tên topic là như vậy thì...phi lý, tại sao ko phải là từ thời điểm nhà MUM mới lập BQT đưa ra ý kiến này mà lại là bây giờ- lúc này


2/ Thành viên mới tạo nên thương hiệu của wtt.


Wtt sẽ chẳng là gì nếu ko có các member, và chính mỗi thành viên gắn kết nhau tạo nên 1 wtt như hôm nay. Ko có gì là sai khi nói chính Mẹ Uyên My đã tạo thêm sức hút cho wtt, giúp cho nhiều thành viên vì yêu quý MUM mà trở thành thành viên của sân chơi chung này, qua đó tạo thành sức mạnh tập thể cho wtt.


Wtt ko trả lương cho Mẹ Uyên My, việc mẹ Uyên My trở thành thành viên nổi tiếng nhất wtt như hiện tại, là vì tự thân của MUM- qua từng comment, từng chia sẻ ko quản ngày đêm, và từ những gì ko thể nói thành lời. Nếu wtt là 1 sân chơi công bằng, trước khi quyết định 1 việc gì, nên có sự biểu quyết, hỏi ý kiến từ các thành viên, đừng đặt mọi thứ vào "sự đã rồi" và ép mọi người chấp nhận


WTT sẽ chẳng là gì nếu ko có các thành viên, đặc biệt là những thành viên kỳ cựu như mẹ Uyên My...Ko phải wtt tạo nên thương hiệu Mẹ Uyên My mà ngược lại, chính những thành viên đã kết nối nhau, tạo nên 1 thương hiệu cho công ty webtretho mạnh mẽ, nổi bật như hiện tại


3/ Thành viên và BQT


BQT cũng là những con người, có cảm xúc như mọi thành viên, vậy hãy thử nghĩ xem suốt 123 tầng qua, với bao con người đến rồi đi, ai đã phải đêm ngày vất vả, sớm hôm giữ lửa cho box mang thai, cho bao người mẹ cập bến bình an, đón con yêu về trong vòng tay...Những bài báo viết về Mẹ Uyên My ko ít, ở bài báo nào, chị cũng nhắc tới webtretho với niềm tin, niềm tự hào, yêu quý...4 năm qua, từ ngôi nhà nhỏ của mẹ Uyên My, biết bao thành viên thêm yêu quý webtretho, để dù có phiêu bạt sang box khác, họ vẫn thi thoảng ghé về gọi 2 tiếng "Chị Hai".


Slogan xưa nay của wtt là tất cả vì bà mẹ và trẻ thơ, cũng từ đó để bao thành viên yêu mến nhau qua sân chơi này, vẫn biết BQT vất vả ko ít, nhưng thiết nghĩ làm mọi việc cũng nên có lý, có tình...


Có những nguồn tin trôi nổi, chưa kiểm chứng, đứng trước 1 thông tin nghe được, chúng ta hãy nghe và nhìn nhận nó từ 2 chiều để có cách xử lý tốt nhất.


Chị ơi, chị vẫn bảo em rằng, chị chẳng cần 3 chữ Mẹ Uên My trong tên mỗi topic, nhưng với chúng em, 3 chữ ấy thiêng liêng lắm, nó là linh hồn của ngôi nhà này. Những việc chị đã làm cho nhà mình, giá như chúng em có thể kể hết ra được...WEBTRETHO hãy hạnh phúc, hãy tự hào khi có 1 thành viên ưu tú như MẸ UYÊN MY. Chị luôn là chị Hai của box Mang Thai, là tình yêu ko bờ bến của biết bao trái tim...


Lời của chị em chúng mình là lời nói từ tấm lòng, và hy vọng sẽ được đón nhận bằng tấm lòng...