Bất cứ ai đã, đang và từng trải qua hành trình sinh con có lẽ cũng đều hiểu rằng, điều những người vợ nhất lúc ấy là có chồng bên cạnh, động viên, nắm tay cô cùng vượt qua tất cả để chào đón đứa con – kết tinh tình yêu của cả hai ra đời.
Thế nhưng, có không ít những người chồng vì nhiều lý do khác nhau như: công việc, tình trạng sức khỏe hay khoảng cách xa xôi mà không thể cùng vợ mình trải qua khoảnh khắc ấy.
Chẳng nói đâu xa, người chồng trong câu chuyện dưới đây là 1 ví dụ. Chỉ vì dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bản thân anh công tác trong quân đội, nên không thể về nhà và cùng vợ vượt cạn, cùng ôm đứa con bé nhỏ vào lòng. Thương vợ, thương con nên anh đã quyết định chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội.
“Con mình vừa chào đời trưa nay các bạn ạ. Nhưng vì mình là bộ đội nên chả thể về vào lúc cháu nó chào đời, mẹ nó vượt cạn, tủi thân vô cùng.
Hỡi những con người tha hương xa xứ về với vòng tay của đất mẹ trong mùa dịch này: Hãy biết nhận thức sự hy sinh của Nhà nước nói chung, những người phục vụ các bạn nói riêng.
Hãy cách ly cho tốt, đừng như 1 số thành phần, phần con lớn hơn phần người đòi hỏi nọ kia. Ngoài kia rất nhiều người còn hy sinh nhiều thứ, hãy biết thông cảm cho họ”.
Vợ sinh con, chồng bộ đội phục vụ công tác phòng dịch không thể bên cạnh: Hai mẹ con đợi bố về nhé. Ảnh minh họa: Internet.
Mọi người nhanh chóng để lại những bình luận chúc mừng cặp vợ chồng, chúc người vợ đã vượt cạn mẹ tròn con vuông. Bên cạnh đó không quên gửi lời cảm ơn đến anh vì đã hy sinh vì Tổ quốc trong những ngày chống lại dịch bệnh đầy căng thẳng này.
“Chúc mừng gia đình, chúc mẹ khỏe, con ngoan. Dù cho chồng không ở bên lúc chị cần nhất nhưng hãy cố gắng lên nhé. Chị hãy tự hào và hạnh phúc rằng anh ấy đang vì đất nước, đóng góp công sức của mình vào công cuộc chống dịch bệnh đầy nguy hiểm này”, tài khoản V.B bình luận.
“Lấy chồng bộ đội rồi mới thấy mình phải mạnh mẽ đến thế nào, chúc mừng anh nhé. Hơn hết là phải yêu thương vợ anh nhiều vào nhé, cô ấy đã vất vả nhiều rồi. Mùa dịch này vợ chồng mình cũng phải xa nhau, 3 - 4 tuần nữa mình đẻ rồi, không biết dịch bệnh có giảm bớt để chồng được về với mình hay không nữa”, nick name G.P chia sẻ.
Vì công việc, vì trách nhiệm, vì đất nước, vì nhân dân mà bố bé không có mặt thời khắc mẹ con vượt cạn. Cũng biết là người mẹ sẽ buồn lắm, và hơn hết người cha còn đau đớn gấp trăm lần vì không thể cùng nắm tay mẹ chào đón con chào đời, không thể ở bên mẹ thời khắc mẹ đau đớn nhất.
Chắc chắn sau này lớn lên con sẽ hiểu, ba đã đóng góp thế nào cho đất nước, đã hy sinh và yêu thương gia đình mình thế nào. Mong dịch bệnh nhanh hết để cả nhà đoàn tụ, cùng nhau tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhất.
Nguồn tham khảo: Tuan Long.

