Em chưa chồng, nhưng từng chứng kiến 2 bà chị dâu bầu bí, sinh nở rồi ở cữ mà thương quá các chị ạ. Đúng là phụ nữ mình thiệt thòi, vất vả thật.
Hôm nay em lại gặp được câu chuyện của chủ tài khoản Fb có tên Trác Mộc Bi chia sẻ về hành trình sinh nở của vợ mà ngưỡng mộ anh ấy lắm. Em có lưu lại cho các chị đọc đây ạ.
“Vợ mình sinh khó, đến ngày dự sinh thì chỉ mở được 2 phân trong 3 tiếng rưỡi sau khi được bác sĩ kích và em bé trì bụng. Phải đợi thêm 6 tiếng nữa mới có thể đẻ được, vợ mình khá nhỏ con, ráng khuyên vợ chịu đựng nhưng chỉ chịu được 30 phút nữa vì người vợ mình khá yếu nên lúc đó vợ chồng mình quyết định mổ...
Sau khi mổ xong phải 10 tiếng sau mới có thể vào chăm được, vết mổ thì các bạn biết mà, hết thuốc tê thì nó đau cỡ nào, đau cả trong lẫn ngoài, phải nằm im trên giường chẳng thể làm gì được, thậm chí đi vệ sinh tiểu tiện, đại tiện cần phải có người giúp.
Sau 10 tiếng đó, người cô ấy muốn gặp đầu tiên là chồng và con, khi vừa gặp cô ấy đã bật khóc, khóc vì nhớ con, nhớ chồng và khóc vì đau.
Vợ sinh khó phải mổ, đẻ xong lại tắc tia sữa, chồng đau đớn: Phải chăm vợ hậu sản mới biết cô ấy khổ thế nào. Ảnh: Fb Mộc Trác Bi.
Tiếp đến vợ mình bị tắc sữa tới 2 ngày, ngày thứ 3 sữa mới về mà lại về trong đêm. Để có sữa cho con bú mình đã phải sử dụng dụng cụ kích sữa. Nhưng chỉ có ai làm mẹ mới biết được bị tắc sữa nó đau như thế nào, đến nỗi vừa cho con bú vừa khóc vì phải ép ngực để ra sữa, trong khi sữa về làm bầu ngực cương cứng và đau nhức.
Đẻ mổ đã mất sức và khó đi lại thì nhiều lúc con đói giữa đêm vẫn phải dậy cho con bú, mất cả giấc ngủ phục hồi cho ngày hôm sau để mà có sức tập đi.
Vết mổ chưa lành, bên trong bị tổn thương và quan trọng hơn là phải tập đi trong giai đoạn này nếu không muốn bị quấn ruột do vết mổ. Đàn ông chúng ta bị thương đi lại còn khó huống gì là phụ nữ chân yếu tay mềm, thấy vợ mình tập đi mà nặng nề khó khăn lắm.
Phải đi khòm chứ chưa thể đứng thẳng được vì vết thương nó làm bụng trằn xuống. Và đến giai đoạn này thì vợ mình cũng chẳng thể tắm rửa gì được, chỉ có nằm trên giường lấy khăn lau và dùng nước súc miệng, đầu tóc thì không thể gội được cho đến khi hết cữ.
Ảnh của 2 vợ chồng khi còn yêu nhau đến khi vợ mang bầu. Ảnh: Fb Mộc Trác Bi.
Khi vợ bạn đau vì chuyển dạ, khi vợ bạn đau vì vết mổ còn chưa lành, khi vợ bạn đau vì tắc sữa hay đơn giản là đau bụng kinh thôi đừng bao giờ nói là bạn hiểu.
Bạn hiểu thế nào được cảm giác ấy, thậm chí có người đưa vợ đi đẻ mà vẫn thản nhiên ngồi bấn điện thoại, chơi game trong khi vợ mình gần sinh và đang chịu những con đau quằn quại. Thậm chí có cả những ông, đêm nay vợ đẻ rồi mà vẫn còn đi bay, đi nhậu, đi tụ tập bạn bè này kia.
Cho dù bạn có tiền hay điều kiện cỡ nào thì trong thời khắc quan trọng của cuộc đời họ chỉ cần bạn ở bên là đủ rồi, thậm chí lúc đau đẻ họ chỉ cần gặp người chồng của họ, cha mẹ họ cũng chẳng màng đâu.
Phụ nữ đã hy sinh tuổi thanh xuân và cả nhan sắc vì bạn nên hãy đền đáp lại họ một cách xứng đáng. Phải chăm vợ đẻ rồi mới biết người họ đáng được trân trọng đến cỡ nào. Nên nhớ, phụ nữ sinh ra vốn đã thiệt thòi”.
Nguồn tham khảo: Mộc Trác Bi.

