Hơn ai hết, những ngày này, Covid-19 đang là một trong những chủ đề nóng mà toàn thế giới, bất kì người nào nhắc đến cũng đều sợ hãi. Chính vì thế, nhiều người khi phát hiện ai có những triệu chứng của bệnh thường có cái nhìn sai lệch và không đúng đắn.

Cũng giống như người chồng trong sự việc dưới đây, vì quá lo sợ về Covid-19 nên khi thấy vợ có triệu chứng ho, anh đã nhốt luôn cô vào phòng tắm. Khoảng 8h35 phút tối ngày 26, cảnh sát ở Vilnius, Litva đã nhận được một cuộc gọi từ một người phụ nữ trong khu phố cao cấp Antakalni.

hình ảnh

Sợ bị dịch bệnh, chồng nhốt vợ vào phòng tắm. Ảnh minh họa.

Cô nói rằng đã bị chồng nhốt trong nhà tắm. Một đội cảnh sát sau đó đã được điều đến nhà của người phụ nữ vì nghi ngờ là một vụ bạo hành gia đình nhưng họ mau chóng phát hiện ra được lý do.

Người chồng đã nói với cảnh sát rằng anh ta buộc phải nhốt vợ trong phòng tắm để ngăn ngừa bị nhiễm virus corona chủng mới.

"Chúng tôi nhận được báo cáo rằng một người chồng đã ép vợ mình phải ở trong nhà tắm sau khi cô nói với gia đình rằng có thể cô bị nhiễm virus corona chủng mới", đại diện sở cảnh sát, Ramunas Matonis cho hay.

Được biết người phụ nữ đã đến Italy gần đây và có tiếp xúc với người Trung Quốc, vì vậy cô lo ngại rằng mình có thể đã bị nhiễm virus corona chủng mới. Thay vì an ủi người bạn đời của mình, người đàn ông đã gọi bác sĩ và tường thuật lại những gì người vợ kể.

Sau đó, bác sĩ đã khuyên người đàn ông nên cách lý người vợ nên người chồng đã nhốt vợ trong phòng tắm. Người đàn ông cũng giải thích rằng anh ta không có ý gây hại cho vợ, và anh ta chỉ làm theo lời khuyên của bác sĩ để ngăn vợ lây bệnh.

Vì không có hành vi bạo lực và người vợ cũng không khiếu nại nên cảnh sát chỉ gọi xe cứu thương để đưa người phụ nữ đi xét nghiệm. Kết quả sau cùng cho thấy người phụ nữ âm tính với virus Covid-19.

Nguồn: Dailymail.