Trong những ngày này, Mỹ, Anh, Italia đang ‘nối đuôi’ nhau trở thành những ổ dịch mới theo sau Vũ Hán, Trung Quốc. Người dân đang phải tự mình chống chọi từng ngày trước đại dịch Covid-19, ai ai cũng đều đang vô cùng hoang mang và sợ hãi.

Mới đây, một bác sĩ người Mỹ gốc Việt đã đăng tải bài viết về cuộc sống của gia đình mình tại Mỹ trong thời điểm dịch bệnh. Đó là Trịnh Trang, công tác tại khoa nhi bệnh viện New York Prebyterian.

hình ảnh

Cuộc sống của bác sĩ Trịnh Trang những ngày tâm dịch ở bệnh viện New York. Ảnh minh họa

Cô cho người đọc thấy sự quả cảm hy sinh của các bác sĩ trước sự thảm khốc của đại dịch và những giá trị sống không gì thay thế nổi của tình yêu thương con người.

Cặp vợ chồng bác sĩ với cái ôm vội vã ở khu cách ly cuối cùng đã gặp lại, mừng tủi ghì chặt nhau

Từ đó nhóm lên niềm hy vọng thành phố sẽ sớm trở lại như xưa, "vì ở đây có những con người luôn hết mình vì nó và luôn có một niềm tin bất diệt vào thành phố không bao giờ ngủ".

Bài viết như sau:

Bữa giờ rất nhiều người hỏi thăm tình hình ở New York thế nào thì nói thật là mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt. Và hiện tại, mỗi ngày đi làm trong bệnh viện là lại cảm thấy như đang đi ra chiến trường, và ai cũng có chung một nỗi niềm, lo lắng và bất lực.

Đầu tháng 3, mọi người ai cũng coi Covid-19 vẫn chỉ như là thứ gì đó xa xôi lắm và không liên quan đến mình. Vậy mà chỉ trong vòng 10 ngày, mọi sự đã thay đổi đến chóng mặt.

hình ảnh

Chân dung bác sĩ Trang Phương Trinh với những chia sẻ của mình. Ảnh NVCC.

Đã có liên tiếp 142 ca bệnh mới và là F2 của bệnh nhân thứ 2. Nước rửa tay khô dần trở nên thiếu thốn, thứ mà ngày trước được phát miễn phí vì mọi người đổ xô đi thu gom. Bệnh viên yêu cầu nhân viên nếu có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh đều phải ở nhà, không được đi làm, để tránh lây nhiễm.

Khẩu trang y tế ngày 1 cạn dần và khan hiếm, số lượng máy thở ở các bệnh viện cũng chẳng còn đủ để đáp ứng các bệnh nhân. Thiếu hụt phòng cũng như nhân viên chăm sóc, bệnh viện dã chiến đang được dựng lên khắp nơi. Chính phủ thậm chí còn kêu gọi cả người đã nghỉ hưu quay trở lại để đủ nhân lực chiến đấu với dịch bệnh.

"Khi số lượng khan hiếm cùng cực, thì mỗi bác sĩ chỉ được phát một khẩu trang (loại dùng 1 lần) và phải dùng đúng cái khẩu trang đó đến khi nào có hàng mới về, ngày này qua ngày khác" - BS Trịnh Trang, New York, Mỹ.

hình ảnh

Bệnh viện Mỹ đang dần trở nên quá tải. Ảnh New York Times.

Bình thường, chuyện dùng lại khẩu trang là chuyện không tưởng, và nếu bị bắt gặp thì sẽ bị phạt ngay, nhưng thời điểm này thì bao nhiêu quy định đều không còn tác dụng gì nữa hết.

Hầu hết nhà xác đều đã quá tải, không còn chỗ để thêm, nên bây giờ thành phố phải đem xe tải đông lạnh tới để chở xác. Và vì lệnh cấm tập trung đông người, nên người mất cũng không được có đám tang.

Mình và chồng cũng chẳng dám về nhà vì sợ lây bệnh cho bố mẹ. Cả tuần nay mẹ chồng đều chỉ được đứng bên ngoài cách vài mét và nói chuyện với hai đứa qua cửa sổ.

Vì cùng là bác sĩ nên cả 2 xác định không có đường nào thoát, và cứ mặc định là đứa nào bị trước cũng sẽ lây cho đứa kia thôi. Lời nói đùa mọi khi “Nếu em có chuyện gì thì anh cứ đi lấy vợ mới đi” trong thời điểm này lại thành thật.

Mẹ chồng mình thì mua đủ thứ thuốc bổ khác nhau bắt hai đứa uống, và mỗi ngày đều tiếp tế lương thực, nhưng chỉ dám để trước cửa vì không được vào nhà gặp mặt.

hình ảnh

Người dân xếp hàng dài chờ tới lượt được thăm khám sức khỏe tại NY. Ảnh New York Times

Nhưng trong thời điểm khó khăn này, lại làm mình thêm trân quý những gì mà gia đình, bạn bè, và cộng đồng đang chung tay góp sức giúp chống dịch. Nhiều nhà hàng và dịch vụ thức ăn đều quyết định tặng phần ăn cho bác sĩ và y tá để bọn mình tập trung làm việc.

Và vì tất cả những điều đó, mình tin là New York  sẽ qua được đại dịch này. Cuộc chiến này còn kéo dài bao lâu nữa thì không ai biết được, nhưng Covid-19 sẽ qua đi, và thành phố này sẽ trở lại như xưa, vì ở đây có những con người luôn hết mình vì nó và luôn có một niềm tin bất diệt vào thành phố không bao giờ ngủ”.

Nguồn: New York Times.