Có không ít những người phụ nữ trải qua hôn nhân đổ vỡ, từng mất niềm tin vào tình yêu và cả đàn ông. Họ sợ phải bắt đầu 1 mối quan hệ mới, yêu 1 người đàn ông khác để rồi lại phải đau khổ, mệt mỏi vì không hạnh phúc.
Thế nhưng, ở đâu đó trong cuộc sống này vẫn có nhiều người dù từng qua 1 đời chồng, 1 mình nuôi các con khôn lớn vẫn không ngừng hy vọng và tin đến 1 ngày sẽ có 1 người đàn ông yêu thương và bao dung mẹ con cô ấy đến suốt cuộc đời.
Bởi với họ, đàn ông trên cuộc đời này không phải ai cũng xấu xa, không phải ai cũng vô tâm và đối xử tệ bạc với người phụ nữ mình yêu thương. Người vợ trong câu chuyện dưới đây cũng không ngoại lệ.
“Đừng bao giờ ngừng hy vọng và tin tưởng, mọi điều tốt đẹp đều có thể xảy ra!
Mình là 1 người đàn bà trung tuổi, đã ly dị có hai đứa con, ra đi với sự run rẩy và nỗi sợ hãi mang tên vợ chồng. Cuộc đời cũng lắm bão dông, vạn sự tuỳ duyên cái gì đến cũng đến.
Mình gặp anh cũng là người đã từng có gia đình và gà trống nuôi con cho đến khi con trưởng thành. Lúc đó mình đã hết lòng tin vào đàn ông, đã không còn mong muốn tình yêu, luôn ngang ngạnh, xù lông và bất cần.
Anh đã thuyết phục mình bằng những chân thành, những yêu thương bằng hành động, dành cho mình và hai đứa con mình từng ngày từng ngày một cho đến khi mình chịu khuất phục trước tình cảm của anh.
Hiện tại gia đình mình đã định cư ở Canada. Anh lo lắng từng bữa cơm, từng giấc ngủ, chuyện học hành của cả 3 mẹ con. Anh đã dành cho mình những cử chỉ hành động mà trước đây mình chưa bao giờ nhận được.
Trải qua đổ vỡ, vợ hạnh phúc khoe chồng mới yêu thương: Tranh làm việc nhà, dậy sớm nấu ăn cho con riêng của vợ. Ảnh: Hương Trinh.
Anh là người đàn ông của gia đình, đi làm luôn gọi điện thoại 2 - 3 lần hỏi có cần gì anh mua đỡ, đi về sẵn sàng lao vào bếp nấu nướng, luôn phụ mình dọn dẹp, rửa bát.
Những tiểu tiết luôn được anh để ý như thấy mình gội đầu xong dù đang làm gì cũng bỏ dở chạy ra sấy tóc cho mình, hoặc khi mình mỏi mệt đau lưng không ngủ, mắt nhắm mắt mở dậy massage đấm lưng.
Luôn dành cho mình những lời ngọt ngào nhất. Khi mình cáu giận, chỉ cần nhìn mặt là anh ngửi được mùi khói lửa từ mình, lại nhẹ nhàng dỗ dành xoa dịu và vỗ về.
Với hai đứa con mình anh lo lắng sợ không theo kịp mời người phụ đạo tối về lại kèm nhau học (con mình đứa lớn 21 tuổi, đứa nhỏ 12 tuổi). Khi mình đi vắng anh là người dậy sớm nấu nướng chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả 2 đưa rồi lần lượt đưa chúng đến trường.
Nếu công việc phải ra ngoài gặp đối tác cũng về nấu cơm nước cho cả hai đứa xong mới yên tâm đi. Anh luôn theo dõi và thúc đẩy chúng làm theo ý thích và hướng chúng theo những gì chúng nó đam mê...
Đây là lần đầu tiên mình kheo người yêu của mình giữa chỗ đông người. Thật hạnh phúc khi có anh trong đời, anh đã làm thay đổi cuộc đời em, và cám ơn tất cả những gì anh đã dành cho ba mẹ con em”.
Thế mới nói, cuộc sống đôi khi chẳng biết trước điều gì, nhưng chúng ta hãy có niềm tin vào hạnh phúc, niềm tin vào tình yêu và luôn hy vọng rằng hạnh phúc nhất định sẽ chờ bạn ở phía trước, nếu như bạn thật sự xứng đáng.
Nguồn tham khảo: Huong Trinh.

