Tâm sự của mẹ bầu 33 tuần tuổi (Hà Nội) giữa thời tiết nắng nóng kỷ lục mà chồng vô dụng không làm ăn gì, đến cái điều hòa cũng không mua nổi khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán.



Chủ nhận dòng tâm sự hiện hút hàng nghìn lượt like (thích) trong một nhóm kín dành cho các mẹ đang nuôi và cho con bú bắt đầu chia sẻ bằng câu hỏi: "Có mẹ bầu nào ở Hà Nội phải ở trọ không có điều hòa không?"



Tiếp đó, mẹ bầu tâm sự: "Em sắp không chịu nổi nữa rồi. Cả đêm nay gần như không ngủ vì nóng, cứ 3h sáng mới bắt đầu thiu thiu ngủ được tầm 30 phút thì lại giật mình tỉnh vì lão chồng nằm xem phim bên cạnh. Cứ thế nằm chong chong đến giờ! Ức chế, cảm thấy mình vô dụng, chồng vô dụng, thương bé gà quá.



Lúc biết có gà là chồng em mới nghỉ làm, đi học liên thông đại học chính quy. Yêu nhau 7 năm rồi nhưng chưa bao giờ lão muốn cưới em, chỉ có bạn thân thiết 2 đứa biết, người lớn và bố mẹ 2 bên hoàn toàn không biết. Lão muốn giấu vì không muốn cưới, còn muốn thả thính, em thì ngu và sĩ diện, không muốn công khai thì mình cũng kệ.



Thế mà lại có gà, giai đoạn ấy stress kinh khủng, suốt ngày ngập trong nước mắt. Lúc đầu lão không muốn giữ, phần vì không muốn cưới, phần vì có kinh tế. Nhưng em quyết không bỏ và lão cũng thương con lắm, thế là cưới. Em bắt đầu cuộc sống nuôi chồng từ đó.




Dòng chia sẻ khiến nhiều người bức xúc.




Lúc đầu nghĩ đơn giản lắm, chỉ cần lão đi làm thêm cái gì đó, lương 2-3 triệu thôi cũng đủ rồi. Còn đến bây giờ, bầu đến 33 tuần rồi, lão không chịu làm thêm gì, trong khi bỏ học liên tục, suốt ngày ở nhà hoặc có tiền là ra net. Bỏ học đến mức nhà trường phải gọi điện về quê xác nhận xem còn đi học không".



Chị than thở trong bế tắc: "Mọi thứ ngày càng khó khăn. Lương em tầm 8 triệu thôi, tháng nào cũng phải đi vay. Lão thì sĩ diện, vẫn nói với anh em, bạn bè, thậm chí bố mẹ là đi làm thêm nên thiếu tiền ngại chẳng dám vay ai. Bố mẹ chồng, anh chị chồng thì tưởng lão vẫn đi làm, ngay cả bố mẹ em, em cũng nói dối là lão có đi làm, sợ bố mẹ xót con gái.



Trước kia chưa chồng, mỗi tháng em vẫn gửi được bố mẹ ít nhiều, giờ bố mẹ bảo giữ mà sinh, trong khi sắp sinh rồi mà tiền để dành không có 1 đồng, chưa kể nợ, chưa kể chưa sắm được gì cho gà mà lão chẳng có động tĩnh lo lắng gì cả. Mấy hôm nay nóng, mẹ đẻ em gọi điện hỏi thăm liên tục, bảo là lắp điều hòa đi, không thì mua tạm cái quạt điều hòa dùng tạm. Mình thì cứ bảo con đang tính xem mua cái nào, trong khi có đồng nào đâu mà tính. Nghĩ tủi thân quá, ông bà mà biết sự thật chắc đón mình về nhà đẻ luôn quá".



Dù phải nuôi chồng, phải chăm con, phải lai lưng làm việc xong người mẹ trả này cho biết chưa bao giờ nói về chuyện tiền bạc vì sợ chồng tự ái:"Thế mà lão chồng mình vẫn bố đời lắm. Mình không bao giờ nói hay cằn nhằn về việc em phải nuôi anh, hạn chế nhắc đến tiền nong, sợ lão tự ái.



Còn lão thì kiểu vì mày muốn lấy tao nên phải chịu, rồi thì bảo là đẻ xong trả mình về ngoại còn hắn nuôi con (thỉnh thoảng trêu vậy nhưng mình ức chế mà chẳng muốn chửi lại, sợ cãi nhau, đã không có tiền rồi mà cứ động đến tiền là hay cãi nhau lắm. Mình thì đặc thù công việc ít phải đi làm, chỉ ở nhà quản lý nhân viên qua điện thoại thôi, thế là việc nhà vẫn phải làm đều.



Bầu to thì lão đỡ cho nấu cơm, rửa bát nhưng vẫn phải chia đều, đứa sáng, đứa chiều. Còn nhiều cái ức chế lắm mà kể thì biết bao giờ hết".





Đọc xong dòng tâm sự mệt mỏi và bế tắc của mẹ bầu này, phần lớn dân mạng đều lắc đầu ngán ngẩm trước suy nghĩ và hành động thiếu hiểu biết, quá trẻ con và vô trách nhiệm của ông chồng, thương cảm với nỗi vất vả cơ cực của người vợ bầu.



Chủ tài khoản có tên H.Y.P bình luận: "Cảm giác mẹ nó lấy chồng cứ như nhận về nuôi một đứa trẻ vậy. Chẳng biết trách ai thì thôi trách cả hai. Chồng gì mà không biết thương vợ con, cũng không có chí hướng. Nói thật, đàn ông không có chí hướng thì mình chiều chuộng thế nào cũng thế thôi. Thêm bệnh lười, bệnh sĩ diện nữa thì vứt hẳn. Mẹ nó nên suy nghĩ kỹ lại xem cách mình chịu đựng như thế liệu có xứng đáng không? Cần phải giải thoát cho mình đi, khổ mình đã đành nhưng để cả con phải khổ theo mình thì không thể chấp nhận được".



Đồng quan điểm, bạn D.R. bức xúc: "Lấy chồng giàu hay nghèo không quan trọng, quan trọng là người ấy phải có chí hướng và trách nhiệm như một thằng đàn ông".



Bên cạnh những ý kiến bức xúc, chỉ trích người chồng, thì một vài ý kiến cũng khuyên rằng cô gái nên về quê mẹ đẻ để tiện chăm sóc tốt cho cả mẹ và đứa bé trong bụng. Bạn V.N viết: "Nếu chỉ quản lý qua điện thoại thì nên về quê nghỉ ngơi cho khỏe, ăn uống cho đủ chất. Có bố mẹ chăm lo những lúc như thế này là tốt nhất, chứ cứ để như vậy không được đâu, mẹ mệt, con cũng không khỏe!".




Xem thêm bài viết có liên quan:



http://www.webtretho.com/forum/f4003/dung-bao-gio-chiu-dung-cho-chong-mot-ngay-nao-do-se-hoi-han-khong-co-ngay-do-dau-2315495/


http://www.webtretho.com/forum/f26/noi-long-nguoi-chong-nhu-nhuoc-khien-vo-chet-vi-kiet-suc-1405618/


http://www.webtretho.com/forum/f3658/phu-nu-dung-voi-lay-chong-khi-chua-co-gi-trong-tay-2326041/



Câu chuyện mà những ai đã đang và sẽ làm vợ (chồng) nên biết



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2016/10/foWBdImSyW-480x360.jpg




Theo phunulife.vn


http://phunulife.vn/doi-song/tin-tuc/thoi-tiet-nong-ky-luc-me-bau-33-tuan-tuoi-hoi-han-vi-lay-chong-vo-dung-khong-sam-noi-chiec-dieu-hoa-11053/